Như mọi ngày . Tai sao ko có đam mê về Tết như lũ trẻ nữa - Mọi người rủ nhau đi Du lịch vì dc nghỉ những 9 ngày . Còn mình thì phải gác goal . Chán..................![]()
Như mọi ngày . Tai sao ko có đam mê về Tết như lũ trẻ nữa - Mọi người rủ nhau đi Du lịch vì dc nghỉ những 9 ngày . Còn mình thì phải gác goal . Chán..................![]()
Cuối năm công việc bận rộn đã vậy lại gặp những chuyện không vui... Giờ này vẫn phải đi công tác nữa... chán bỏ xừ...![]()
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
NCĐ.2009 (04-03-2012)
Nổi niềm chợt đến , dù biết buồn hay vui rồi nó cũng sẽ qua ................
Họa hổ, Họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm
NCĐ.2009 (04-03-2012)
1 ngày cv thật mêt mỏi...Sau ngày hnay thì cv sẽ đơn giản hơn.
đếm ngươc thơì gian nào.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Ngày 14 tháng 2 năm 2012
Thất bại thảm hại trên tình trường, chắc tối nay đi chơi cùng người yêu cũ và cậu em. Haizzz
Dẫu biết mai này em lấy chồng
Thân " này" xem như con số không
Cày cuốc lo xiền để hưởng phước
Thế mà em cũng ko bằng lòng !!!!
![]()
Họa hổ, Họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm