Mình chỉ ước một ngày thật thong dong và thoải mái để vào NR tán dóc và xả hơi xong ko sao có thời gian. Có mấy người hẹn hò với mình mà mình từ chối, thế là họ giận dỗi nói. "Lee chỉ bận với mấy cái art vớ vẩn, có làm ra tiền đâu..." Mình nghe thấy thế tức qua nói. " Vậy thì anh phải coi lại mình đi nha, tại sao anh ko hấp dẫn bằng mấy thứ sở thích của em mà để em thích nó còn hơn anh"...
Mỗi khi quen ai mình đều nói trước với họ những nguyên tắc của mình. "Đối với em, con cái đặt lên hàng đầu, sau đó là niềm đam mê những sở thích của mình. Men sếp hàng thứ 3..."Kết quả là từng người từng người bỏ ta đi, nhưng những dòng sông nhỏ..." Nên có khi bị thất tình thì cũng chỉ trách bản thân.