Trời xanh nắng vàng thật tuyệt đẹp. Định đi Gym xong thấy phí quá, hú mấy cô em đi lượn SP để ngắm cho đã mắt. Chiều vác máy ra hồ chụp ngỗng trời, thiên nga và hải âu.
Trời xanh nắng vàng thật tuyệt đẹp. Định đi Gym xong thấy phí quá, hú mấy cô em đi lượn SP để ngắm cho đã mắt. Chiều vác máy ra hồ chụp ngỗng trời, thiên nga và hải âu.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Sheiran (01-05-2011)
Ôi nghỉ lễ lẽ ra phải ngủ cho đã đời thì lại không ngủ được, độc ác không, huhu. Trong 24h phải vứt bỏ hình ảnh và tất cả mọi thứ liên quan tới "hắn" ra khỏi tâm trí mình, điều này làm cho mình khó ngủ phải không ta ?
^^