Hôm nay..thấy NR có vẻ nhanh lại rồi!
Hôm nay..thấy NR có vẻ nhanh lại rồi!
.
Ngày hôm nay mong may mắn đến với tất cả những người mình yêu quý
Last edited by thuphong; 10-08-2010 at 10:07 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Nhudadauyeu (10-08-2010)
Ngày hôm nay ... Chúc mừng NiemRieng đã thay da đổi thịt, một diện mạo mới, một hành trình mới tốt đẹp cho NR. Chúc may mắn đến tất cả những người anh, chị, em, bè bạn đã cùng NR sát cánh vượt qua những khó khăn từ trước đến nay. Chúc cho tình cảm của chúng ta ngày càng gắn bó và bền vững hơn xưa. CHEER !! ....
Boulevard (10-08-2010),hahaha (10-08-2010),Nhudadauyeu (10-08-2010),TeacherABC (10-08-2010)
MinhThy (10-08-2010)
Về nhà rồi, có 1 đống việc phải làm trước mắt, kể ra thì đi chơi vẫn thích hơn
Candy (10-08-2010)
Một ngày khốn ....chẳng biết khi nào mới được bình yên lại....
Tất cả đều là lẽ đương nhiên
Boulevard (10-08-2010)
Hơn 10 ngày ở đảo, hôm nay mơi về được với thế giơi văn minh của con người. Chiều nay lại quay về đảo và rừng rồi, lai sống với muỗi và các loại côn trung. Mai sẽ ra thành phố để đi thăm ngọn thác cao nhất thế giơi.
Về lại NR, cân nhà yêu dấu, mưng rỡ vô cùng, xong thấy thiếu vắng những người bạn thân quen, cảm thấy buồn và có lỗi với các bạn quá. Xin lỗi bạn, ngàn lần xin lỗi bạn. OA phải làm gì để chuộc lỗi với bạn đây?
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
hahaha (10-08-2010),Phương Lê (10-08-2010),Phu sinh (11-08-2010),TeacherABC (10-08-2010)