Một ngày biết nói thế nào nhỉ
Một ngày biết nói thế nào nhỉ
Sáng sớm đi làm ăn một tô bún chả cá to ơi là to... đã vậy còn thêm 2 miếng chả cá nữa... No quá đi thôi... !!!!!!
từ sáng đến giờ ngồi đọc báo hoài chán ghê
Nhẫn một chút trời yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được
Thay đổi thời tiết, đau đầu quá....
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Một chiếc nhẫn đã được tháo! Một web HAT đã được reg nick, rồi tình yêu của gió, C..yLe........với có thể tiến xa.............
Last edited by loa kèn tháng tư; 17-03-2010 at 09:30 AM.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Giải Oan chùa suối nổi danh
Người đời mê mẩn loanh quanh nực cười
Oan mà giải được ai ơi
Đêm đêm cuốc chẳng hoài hơi kêu sầu!
Trích: Ca dao tục ngữ VN
Last edited by Hồng Mai Ngạo Tuyết; 05-04-2010 at 02:29 PM.
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.
1 ngày ko công việc....
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Mệt mỏi, bỗng dưng muốn khóc....chùn chân trc tất cả mọi việc...
“Vị đắng như tình yêu
............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
.............................nhưng càng nếm ta lại càng say”
Một ngày công việc căng thẳng, cầu xin mọi việc suôn sẻ và không giẫm phải gai
À ơi múc ánh trăng vàng
Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm
(TNQSO117)
Một buổi chiều nhẹ nhàng sau những căng thẳng không đáng có trước trận đấu! 16g bóng lăn mà 15g45' chỉ có 1 cầu thủ!!!!! Đành phải xỏ giày vào sân khởi động! Đến sát giờ mấy đứa em mới tới!!!! Đội bạn thì cao to và khỏe nhìn cũng thấy ngại nhưng vào trận thì biết... họ không có cửa!!!! Chưa bao giờ thi đấu giải mà khỏe như trận đấu này! Vui buổi chiều và buồn buổi tối vì nhớ...