Nỗi nhớ đong đầy....
Nỗi nhớ đong đầy....
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Nỗi nhớ đong đầy, nửa giận hờn nửa trách móc, người đâu mà .............
Nhẫn một chút trời yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được
Người đâu mà vô tình...để tình tôi bơ vơ....
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Một ngày bình an. Nhẹ nhàng và đáng yêu
Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
Chưa biết ai hận nhiều hơn ai , nhất định sẽ có ngày ta trả món hận này.
Last edited by Hồng Mai Ngạo Tuyết; 10-03-2010 at 08:14 PM.
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.
Một ngày để thay đổi bản thân mình
...Chà! Không ngờ dạo này có người thay đổi...., mê thể thao hơn là XXXX dài. Có lẽ người ta đang yêu!
Vâng và dạ thôi, chín điều nhịn mà chẳng có một điều lành nào!
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...
Dọn nhà nhìn thấy album cưới buồn....