Đổi status Skype...
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...
Đến giờ này mới dám kết luận, ngày hôm nay của mình là một ngày bình thường như cân đường hộp sữa, ừm.......
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Ngày lại qua ngày, mình cứ phải trở thành "đại gian ác vì bốc lột"
Ăn được bửa cơm bắt làm 4 tiếng...
Ơ mà sao mọi người cứ tình nguyện để ta gian ác nhỉ?
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Ngày hôm nay từ sáng đến giờ...như ..."Gà nuốt dây thung " nằm chèo queo vì ...BUỒN .Giờ thì ...tung tẩy được rồi ...Là... lá ...la... la...
hì, 1ngày cuối tuần mưa-gió lạnh và vui nhá
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Giật mình thấy mọi người nói hum nay là thứ bảy. Ui, còn bao nhiêu việc chưa làm xong... cứu em với cả nhà ơi!
Last edited by Serena; 16-01-2010 at 07:13 PM.
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...