Từ mấy ngày nay, không hề có cảm xúc. Cái gì cũng nhàn nhạt trôi qua. Có lẽ mình thuộc loại tùy hứng. Chán!
Từ mấy ngày nay, không hề có cảm xúc. Cái gì cũng nhàn nhạt trôi qua. Có lẽ mình thuộc loại tùy hứng. Chán!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Tội lỗi, tội lỗi. Vô tình em hại biết bao chàng
Vinh dự cho mình quá .... Ốm mà thế này ... Ốm mãi
Thức giấc, giật mình thấy lặng yên
Lăn lóc xa xa ... mấy củ riềng
Chắc chiều chúng nhậu mồi thịt chó
Phần mình, chúng để ...... cá viên chiên
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Bạn đang học Thạc sĩ Luật ở Úc, lâu lắm ko nói chuyện tự dưng hum nay vào chat:
- Dạo này thấy chán chán, cứ ngồi nhâm nhi thơ của HTST.
- Trên Blog M hả?
- Ko! Thơ của HTST hồi 2002-2003 cơ ^^
- Chài... tới giờ còn nhớ à?
- Thuộc hết tất cả á ^^
- Ui...
...
Có những thứ đã qua trong lòng mình, vẫn tồn tại trong lòng ng khác...
Ngồi rảnh rỗi đọc lại hơn 30 trang 1 topic tư vấn mình mở ở 1 diễn đàn cách đây hơn 1 năm mà thấy vui vui...
Tiếc những ng bạn mình đã đi qua...
Ngày hôm nay thiệt là thê thảm quá đi .... không chiến hữu nào rủ .... NHẬU hết trơn !!! hic
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Hôm nay cảm giác buồn buồn sao ấy , tự dưng lại thấy nhớ người ta ghê ghớm ,