Last edited by TeacherABC; 27-11-2009 at 11:45 AM.
Không biết mình còn bị thằng cha sếp già ám ảnh đến bao giờ đây?
Thứ 7 máu chảy về tim :P
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Hôm nay hết thuốc, bệnh như sắp phát....
Chắc là điên thật....
...." Điên..."
Chẳng lẽ ta điên thật
Lẫn lộn nhớ và quên
Cái cần quên thì nhớ
Chuyện đáng nhớ lại quên
Chẳng lẽ điên thành bệnh
Hằng ngày thuốc cắt cơn
Hôm nào quên thì mệt
Là thật thế trời ơi !!!
Chẳng lẽ vô duyên phận
Nên gần tình vẫn xa
Một mình ta mòn mỏi
Muốn quên đành phải điên
....hà hà hà....
Đúng là điên chính hiệu..
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Cả ngày vần volang, vật vã gần 400km đường đèo dốc......ờ, thì ra sức mình vẫn ngon chớt
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"