Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Tỏ tình với PhaLe

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !
    Tiếp tục đi KBTY, bạn đã mang lại cho VT sự mới mẻ và những vần thơ hay, đừng vì chút bực mình hoặc hiểu lầm mà bỏ thế, tiếp tục đi bạn
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Cuộc chơi kết thúc . Chào các bạn !

    KBTY
    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !
    Kỳ vậy? Làm PL trọc đầu rùi... chạy á?

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Kỳ vậy? Làm PL trọc đầu rùi... chạy á?
    PL ơi, He sợ bị bắt rể đó thôi, mà ở rể thì như các cụ nhà mình nói là như là gì gì gầm trạm ấy nhỉ, (lâu ngày rồi thành ngữ cũng quên). Thôi để he trẫn tĩnh lại tinh thần, he sẽ vào chiến tiếp...
    KBTY, đừng ngại gì nha, cả một đội quân hùng hậu đang dàn hàng yểm trợ bạn đó mà.(Lo mất tiền là chính),
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Chủ đề tương tự

  1. Góc nhỏ Phale
    By phale in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 1655
    Bài cuối: 02-07-2012, 10:51 AM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •