Chỉ còn lại tấm thân tôi
Lời yêu bỏ ngỏ cút côi một mình
Cũng thương nhớ một bóng hình
Mà không dám nói lặng thinh đành buồn
Yêu thầm cô giáo vẫn luôn
Trái tim nóng bỏng ngọn nguồn của thơ
Ở đây lối ảo thôi mà
Vui đùa đôi phút rồi xa, về đời
Nỗi buồn thôi chớ trĩu lời
Bạn bè tri kỷ thảnh thơi tháng ngày
Níu chi một chút đắm say
Để khi tình hết, trắng tay bạn bè...
Ở đây lối ảo thôi mà
Vui đùa đôi phút rồi xa, về đời
Nỗi buồn thôi chớ trĩu lời
Bạn bè tri kỷ thảnh thơi tháng ngày
Níu chi một chút đắm say
Để khi tình hết, trắng tay bạn bè...
p/s: Chúc NHN vui với bạn bè nhé!
Tình ảo mà sao vẫn đắm say
Gần nhau gang tấc vẫn trắng tay
Thả hồn rong ruổi chơi với gió
Mây chiều tím biếc ai có hay?
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu