Trang 16 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 61415161718 ... LastLast
Bài 151 đến 160/265

Chủ đề: Tỏ tình với PhaLe

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Wớ ...Trời ...mới không vô chưa đầy 2 ngày sao mà chữ nhiều quá trời vậy mọi người ??? Đọc muốn lòi con ...ngươi ...luôn ... Híc ...để nghiền ngẫm coi có thuận nghịch độc nổi không .Nếu không ...4Q cài số dze ...dzọt ...nha .Híc ...đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên rồi .Mừh sao đang chơi vui mà KBTY ...đòi bỏ là sao ??? Ai làm mích lòng gì àh ???

    22 ơi ...phải thế chứ
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Phụ nghĩa

    Nồng cay lệ biệt cách xa nàng
    Bước lạc mây mờ khói trải lan
    Sông bể tách lìa chia giữa bến
    Gió sương tàn nhạt rẽ bên ngàn
    Lòng chung thủy mãi thề no ấm
    Dạ sắc son hoài nguyện khổ sang
    Đông cuối lại tìm ai bóng lẻ
    Chồng , con phụ bỏ nghĩa quê làng

    Nghĩa phụ

    Làng quê nghĩa bỏ phụ con , chồng
    Lẻ bóng ai tìm lại cuối đông
    Sang khổ nguyện hoài son sắc dạ
    Ấm no thề mãi thủy chung lòng
    Ngàn bên rẽ nhạt tàn sương gió
    Bến giữa chia lìa tách bể sông
    Lan trải khói mờ mây lạc bước
    Nàng xa cách biệt lệ cay nồng

    KBTY
    Thương nàng...

    Nồng say nhạc khúc chỉ thương nàng
    Khổ nén sao buồn vẫn mãi lan
    Sông chất hận sầu tan gió núi
    Dạ ghi mong nhớ gởi mây ngàn
    Lòng vương chỉ rối người nghèo khó
    Phận vướng dây oan kẻ cả sang
    Đông quá khi đời thường nhạt nhẽo
    Chồng ơi... nghĩa trả... vái ...xin ...làng...

    Nàng thương ...

    Làng ...xin...vái trả nghĩa ...ơi chồng
    Nhạt nhẽo thường đời khi quá đông
    Sang cả kẻ oan dây vướng phận
    Khó nghèo người rối chỉ vương lòng
    Ngàn mây gởi nhớ mong ghi dạ
    Gió núi tan sầu hận chất sông
    Lan mãi vẫn buồn sao nén khổ
    Nàng thương chỉ khúc nhạc say nồng

    4Q
    25/6/2009

    Huhuh...dzọt ...đọc lên nó trúc trắc trục trặc ...sao áh ...Nhưng lỡ lượm chữ bỏ thì uổng thôi thì liều mình .Vui thôi ( híc ...Tui thề ...Tui hứa ...Tui đảm bảo ...hổng đụng lần thứ 2 ;D )
    Last edited by CM4Q; 25-06-2009 at 05:38 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Thương nàng...

    Nồng say nhạc khúc chỉ thương nàng
    Khổ nén sao buồn vẫn mãi lan
    Sông chất hận sầu tan gió núi
    Dạ ghi mong nhớ gởi mây ngàn
    Lòng vương chỉ rối người nghèo khó
    Phận vướng dây oan kẻ cả sang
    Đông quá khi đời thường nhạt nhẽo
    Chồng ơi... nghĩa trả... vái ...xin ...làng...

    Nàng thương ...

    Làng ...xin...vái trả nghĩa ...ơi chồng
    Nhạt nhẽo thường đời khi quá đông
    Sang cả kẻ oan dây vướng phận
    Khó nghèo người rối chỉ vương lòng
    Ngàn mây gởi nhớ mong ghi dạ
    Gió núi tan sầu hận chất sông
    Lan mãi vẫn buồn sao nén khổ
    Nàng thương chỉ khúc nhạc say nồng

    4Q
    25/6/2009

    Huhuh...dzọt ...đọc lên nó trúc trắc trục trặc ...sao áh ...Nhưng lỡ lượm chữ bỏ thì uổng thôi thì liều mình .Vui thôi ( híc ...Tui thề ...Tui hứa ...Tui đảm bảo ...hổng đụng lần thứ 2 ;D )
    Dzị mới là tỉ của em chớ...
    Hôm qua 5 huynh cũng gởi quà cho muội muội...Tỷ đọc nhận ra bài của 5 huynh mà ha.
    Last edited by CM4Q; 25-06-2009 at 05:38 PM.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Dzị mới là tỉ của em chớ...
    Hôm qua 5 huynh cũng gởi quà cho muội muội...Tỷ đọc nhận ra bài của 5 huynh mà ha.
    Bài nào 22 ??? Có phải bài ..."thuốc rầy " gì gì ...đó hả ??? Vào NR ...đọc chưa có kỹ . Cái Topic của KBTY là choáng váng có cái đọc cái không nữa đó

    22 ơi ,thôi chả dại đụng mấy chiêu "độc " này đâu >> dễ tẩu hỏa nhập ma lắm .Híc híc ...đúng là lời Thầy dạy chả sai .Thôi ...xin hàng vậy
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Bài nào 22 ??? Có phải bài ..."thuốc rầy " gì gì ...đó hả ??? Vào NR ...đọc chưa có kỹ . Cái Topic của KBTY là choáng váng có cái đọc cái không nữa đó

    22 ơi ,thôi chả dại đụng mấy chiêu "độc " này đâu >> dễ tẩu hỏa nhập ma lắm .Híc híc ...đúng là lời Thầy dạy chả sai .Thôi ...xin hàng vậy
    Tại hàng độc đụng mình mừ... Thì ôm bom cảm tử thui... May mà chưa sao...
    Vụ thuốc rầy... 5 hỏi tỷ mua được chưa kìa...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tại hàng độc đụng mình mừ... Thì ôm bom cảm tử thui... May mà chưa sao...
    Vụ thuốc rầy... 5 hỏi tỷ mua được chưa kìa...

    Ahhhhhhhhhhhhh Thấy cái bài đó rồi hihihih...hèn chi có người giận

    Thuốc rầy thì bên đây hiếm lắm .Chắc nhờ 22 mua dùm cất tủ hè sau về Tỷ lấy chuyển cho 5 sau hihih...hay 22 tự "tặng " cho 5 ???
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Ủa vậy chuyện hôn nhân sao, PL có sắp về nhà chồng không đây. Phe ta đại bại rồi hở?

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyền Minh Xem bài viết
    Ủa vậy chuyện hôn nhân sao, PL có sắp về nhà chồng không đây. Phe ta đại bại rồi hở?

    Chú rể bỏ của chạy lấy người rồi anh ơi... PL ế rùi...

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Cô dâu buồn

    Chú rể hôm qua bỏ chạy rồi
    Em giờ héo tựa lá vàng rơi
    Khăn điều xơ xác bày trên phản
    Áo gấm nhăn nheo để trước hồi
    Cứ nghĩ duyên dày nên định rắp
    Đâu ngờ nợ mỏng phải đành thôi
    Cũng vì lễ vật không như ý
    Quyến thuộc thân bằng dẹp cuộc chơi

    Hic hic...
    PL 26.6.09

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cô dâu buồn

    Chú rể hôm qua bỏ chạy rồi
    Em giờ héo tựa lá vàng rơi
    Khăn điều xơ xác bày trên phản
    Áo gấm nhăn nheo để trước hồi
    Cứ nghĩ duyên dày nên định rắp
    Đâu ngờ nợ mỏng phải đành thôi
    Cũng vì lễ vật không như ý
    Quyến thuộc thân bằng dẹp cuộc chơi

    Hic hic...
    PL 26.6.09
    Đũa ngọc mâm vàng sắp sẳn rồi
    Cơi trầu cút rượu vận cầm rơi
    Tiền hoa bạc nén đầy đưa nhận
    Dậu đổ bìm leo vắng phản hồi
    Một nắng hai sương lòng những tưởng
    Ba chìm bảy nổi dạ chắc thôi
    Mưa ngâu phận mõng âu đành chịu
    Trách sáo lên ngàn bõ góc chơi

    Hu hu ... khóc giùm nè
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Trang 16 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 61415161718 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Góc nhỏ Phale
    By phale in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 1655
    Bài cuối: 02-07-2012, 10:51 AM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •