Trang 14 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... LastLast
Bài 131 đến 140/265

Chủ đề: Tỏ tình với PhaLe

  1. #131
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Cô PL mà đi lấy chồng là ko xong với trò đâu đấy
    Trò mà không phụ giữ cô lại được là cũng không xong với cô đâu nhé!

  2. #132
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Trò mà không phụ giữ cô lại được là cũng không xong với cô đâu nhé!
    Không phụ vào mai mốt thêm Anh Thầy nữa là...chết đòn đó.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  3. #133
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Vườn ta bắt rể chứ lo gì
    Cứ gã cho rồi chẳng ngại chi
    Lớp học thêm thầy vào chăm sóc
    Pha lê rạng rỡ nét xuân thì
    Tính ra lợi quá, vậy thôi ừ
    Mai có thêm người chữ sẽ dư
    Chỗ nọ đầu kia vần gieo ngập
    Thì sao mình lại phải chần chừ

  4. #134
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    ĐỀN NGỌC SƠN
    -------không có tên tác giả ------
    Linh uy tiếng nổi thật là đây
    Nước chắn hoa ròa một khóm mây
    Xanh biếc nước soi hồ lộn bóng
    Tím bầm rêu mọc đá tròn xoay
    Canh tàn lúc đánh chuông ầm tiếng
    Khách vắng khi đưa xạ ngát bay
    Thành thị tiếng vang đồn cảnh thắng
    Rành rành nọ bút với nghiền này .

    Nghịch

    Này nghiên với bút nọ rành rành
    Thắng cảnh đồn vang tiếng thị thành
    Bay ngát xạ hương khi vắng khách
    Tiếng ầm chuông đánh lúc tàn canh
    Xoay tròn đá mọc rêu bầm tím
    Bóng lộn hồ soi nước biếc xanh
    Mây khóm một rào hoa chắn nước
    Đây là thật nổi tiếng uy linh

    Sưu tầm cho mọi người thưởng thức Tuyệt
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #135
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Theo cung NK nè

    Giang Trường Khúc Biệt
    ( Thuận nghịch độc )
    ( Thủ vỹ ngâm )

    Trời sáng đợi mây đón ẩn sương
    Úa nâu màn đục bóng Giang Trường
    Vơi trăng áng khuyết vương mờ dáng
    Nhẹ gió vườn nghiêng toả nhạt hương
    Lời oán gửi đau hồn vọng nhớ
    Tiếng hờn trao xót dạ cuồng thương
    Phơi đêm trút hận tình mong mỏi
    Trời sáng đợi mây đón ẩn sương

    Sương ẩn đón mây đợi sáng trời
    Mỏi mong tình hận trút đêm phơi
    Thương cuồng dạ xót trao hờn tiếng
    Nhớ vọng hồn đau gửi oán lời
    Hương nhạt tỏa nghiêng vườn gió nhẹ
    Dáng mờ vương khuyết ánh trăng vơi
    Trường Giang bóng đục màn nâu úa
    Sương ẩn đón mây đợi sáng trời

    Đông Hòa
    29.11.2007
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  6. #136
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Theo cung NK nè

    Giang Trường Khúc Biệt
    ( Thuận nghịch độc )
    ( Thủ vỹ ngâm )

    Trời sáng đợi mây đón ẩn sương
    Úa nâu màn đục bóng Giang Trường
    Vơi trăng áng khuyết vương mờ dáng
    Nhẹ gió vườn nghiêng toả nhạt hương
    Lời oán gửi đau hồn vọng nhớ
    Tiếng hờn trao xót dạ cuồng thương
    Phơi đêm trút hận tình mong mỏi
    Trời sáng đợi mây đón ẩn sương

    Sương ẩn đón mây đợi sáng trời
    Mỏi mong tình hận trút đêm phơi
    Thương cuồng dạ xót trao hờn tiếng
    Nhớ vọng hồn đau gửi oán lời
    Hương nhạt tỏa nghiêng vườn gió nhẹ
    Dáng mờ vương khuyết ánh trăng vơi
    Trường Giang bóng đục màn nâu úa
    Sương ẩn đón mây đợi sáng trời

    Đông Hòa
    29.11.2007
    Bài này bị vướng nhiều thi bệnh !

    Bác Đông Hòa là người làm nhiều bài thơ này , nhưng không sửa được mấy cái bệnh mình mắc phải
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  7. #137
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Bài này bị vướng nhiều thi bệnh !

    Bác Đông Hòa là người làm nhiều bài thơ này , nhưng không sửa được mấy cái bệnh mình mắc phải
    KBTY, việc bàn bạc về thơ đường luật và bệnh của thơ ở đây sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi. PL sẽ xóa những reply dạng này đấy nhé!

  8. #138
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Quả là langthang không nhìn lầm người. KBTY cũng là một nhân tài trong giới thơ đường.
    Mong rằng bạn xuất thủ rinh được cái bà 8 của langthang để trống bớt phòng trong lâu đài. Khà khà
    Tặng bạn một vài nốt nhạc chào mừng nè
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #139
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Quả là langthang không nhìn lầm người. KBTY cũng là một nhân tài trong giới thơ đường.
    Mong rằng bạn xuất thủ rinh được cái bà 8 của langthang để trống bớt phòng trong lâu đài. Khà khà
    Tặng bạn một vài nốt nhạc chào mừng nè
    Lang quân em cạn tình cạn nghĩa thế hử?
    Đang trọc nửa cái đầu mà mới được 3 câu rưỡi thui nè...

  10. #140
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Được 3 câu rưỡi là giỏi rồi !

    Chắc bỏ cuộc quá !
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

Trang 14 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Góc nhỏ Phale
    By phale in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 1655
    Bài cuối: 02-07-2012, 10:51 AM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •