Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... LastLast
Bài 101 đến 110/265

Chủ đề: Tỏ tình với PhaLe

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Thề nguyện sắc son

    Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
    Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
    Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
    Nước non tình dệt kết mây ngàn
    Lòng trao nguyện hẹn lời chung thủy
    Gạo góp xin thề chữ phú sang
    Đông cháu ngại gì không khổ khó
    Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

    Son sắc nguyện thề

    Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
    Khó khổ không gì ngại cháu đông
    Sang phú chữ thề xin góp gạo
    Thủy chung lời hẹn nguyện trao lòng
    Ngàn mây kết dệt tình non nước
    Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
    Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
    Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

    KBTY

    Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá
    Hic hic... rụng gần trọc cái đầu... nhưng cũng ráng trình bài họa...

    Khách đa tình

    Nồng ân ái đó vợ hay nàng?
    Số kiếp nên tình chỗ chỗ lan
    Sông ngập bướm vờn xô lách bụi
    Núi đầy ong lượn phủ lau ngàn
    Lòng mơ định tính người hay dở
    Dạ kết toan lường kẻ khó sang
    Đông đến hạ về năm tháng đủ
    Chồng duyên với nợ rải thôn làng

    Tình đa khách

    Làng thôn rải nợ với duyên chồng
    Đủ tháng năm dài hạ đến đông
    Sang khó kẻ lường toan kết dạ
    Dở hay người tính định mơ lòng
    Ngàn lau phủ lượn ong đầy núi
    Bụi lách xô vờn bướm ngập sông
    Lan chỗ chỗ tình nên kiếp số
    Nàng hay vợ đó ái ân nồng?

    PL 25.6.09


    p/s: Hịhị... KBTY là khách đa tình.... PL hổng chịu đâu...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Thề nguyện sắc son

    Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
    Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
    Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
    Nước non tình dệt kết mây ngàn
    Lòng trao nguyện hẹn lời chung thủy
    Gạo góp xin thề chữ phú sang
    Đông cháu ngại gì không khổ khó
    Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

    Son sắc nguyện thề

    Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
    Khó khổ không gì ngại cháu đông
    Sang phú chữ thề xin góp gạo
    Thủy chung lời hẹn nguyện trao lòng
    Ngàn mây kết dệt tình non nước
    Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
    Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
    Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

    KBTY

    [/I][/COLOR]
    Lúc này quá bận vì chuyện cơm áo gạo tiền và công hầu khanh tướng của thế nhân nên không có giờ cho nàng thơ.
    Bỗng dưng thấy KBTY tuyên bố không chơi nữa ... có lẽ vì giận nàng so sánh mình với kẻ đa tình chăng? hì hì.
    Thôi thì để kẻ đa tình này vuốt đuôi các bạn một tý cho xôm tụ nha

    Thi đàn tế rượu khéo dâng nàng
    Sóng gợn in sương nhịp phách lan
    Si lẫn nước xanh tình thắm liễu
    Trúc lồng tâm nguyệt dạ hương ngàn
    Bi hài bút mộng cờ đưa tiễn
    Tục luỵ hoa lòng bước đón sang
    Kỳ lạ cãnh dệt tơ cao thấp
    Đi chàng! trống giục đám thôn làng


    Làng thôn đám giục trống chàng đi!
    Thấp cao tơ dệt cãnh lạ kỳ
    Sang đón bước lòng hoa luỵ tục
    Tiễn đưa cờ mộng bút hài bi
    Ngàn hương dạ nguyệt tâm lồng trúc
    Liễu thắm tình xanh nước lẫn si
    Lan phách nhịp sương in sóng gợn
    Nàng dâng khéo rượu tế đàn thi


    Tự dưng vung bút đại, có gì sai sót mong các cao thủ chỉ dẫn và lượng thứ
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Tóc ngắn xinh xinh dáng yêu kiều
    Ngọt ngào véo vót giọng rất yêu
    Vung tay hoạ chữ nhiều anh khổ
    Mắt liếc đưa ngang lắm kẻ màng

    Oanh vàng thỏ thẻ dăm trăm chữ
    Quân tử hét vang tựa sấm trời
    Khổ thay ly biệt muôn đầu sóng
    Thôi nhé...rồi đây hai chữ lồng
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Tóc ngắn xinh xinh dáng yêu kiều
    Ngọt ngào véo vót giọng rất yêu
    Vung tay hoạ chữ nhiều anh khổ
    Mắt liếc đưa ngang lắm kẻ màng

    Oanh vàng thỏ thẻ dăm trăm chữ
    Quân tử hét vang tựa sấm trời
    Khổ thay ly biệt muôn đầu sóng
    Thôi nhé...rồi đây hai chữ lồng


    Chắc khổ Lê rồi mai kiệu rước
    Chưa đi đã thấy lệ hai hàng
    Tài hoa kẻ nọ tung chiêu hiểm
    Cầu ấy cam lòng phải bước sang


  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết


    Chắc khổ Lê rồi mai kiệu rước
    Chưa đi đã thấy lệ hai hàng
    Tài hoa kẻ nọ tung chiêu hiểm
    Cầu ấy cam lòng phải bước sang

    Ngày mai thắp sáng trời đầy pháo
    Từng bước Cô đi trải sắc hồng
    Trời định tơ duyên Cô phải nhận
    Qua sông chốn đó mãi xum vầy...(nhé Cô)

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Ngày mai thắp sáng trời đầy pháo
    Từng bước Cô đi trải sắc hồng
    Trời định tơ duyên Cô phải nhận
    Qua sông chốn đó mãi xum vầy...(nhé Cô)

    Học trò nợ bài nhiều quá, nên thấy mình sắp bị đi... mừng ơi là mừng...

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Cô PL mà phải bó tay sao. ai vào giúp cô ấy đi kìa???
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Còn nếu như mai em phải lên xe... bông, anh chỉ có cách giúp em (hay KB đây trời)... trèo núi.

    Trèo Núi

    Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
    Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
    Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
    Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào
    Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
    Khe động thênh thang sóng dập dồn
    Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
    Non cao tuyệt đỉnh cõi tiên bồng

    Huyền Minh

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyền Minh Xem bài viết
    Còn nếu như mai em phải lên xe... bông, anh chỉ có cách giúp em (hay KB đây trời)... trèo núi.

    Trèo Núi

    Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
    Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
    Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
    Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào
    Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
    Khe động thênh thang sóng dập dồn
    Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
    Non cao tuyệt đỉnh cõi tiên bồng

    Huyền Minh
    Giờ hết lo lên xe bông, xe hoa PL trả nợ anh HM nè...

    Núi lạ quá... hổng dám trèo...

    Chợt ngó thôi mà lực hết veo
    Núi này lạ quá dám đâu leo
    Vật vờ một ngọn bao rêu phủ
    Lắc lẻo hai thân những đá trào
    Ngoảnh mặt còn nghe hơi thở gấp
    Quay lưng vẫn cảm tiếng tim dồn
    Dù cho muốn thử...không nhiều sức
    Mỏi gối tìm đâu kẻ bế bồng...

    PL 27.6.09
    Last edited by phale; 27-06-2009 at 07:30 AM.

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tỏ tình với PhaLe

    Cô PL mà đi lấy chồng là ko xong với trò đâu đấy
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Góc nhỏ Phale
    By phale in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 1655
    Bài cuối: 02-07-2012, 10:51 AM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •