-
Ðề: Ngẫu hứng
Ngồi ăn trưa với thằng bạn, đt nó reo:
- Dạ chào anh L, em bên cty J.W ạ, không biết giờ này anh rảnh ko?
- Xin lỗi em, giờ anh bận... hầu vợ anh ăn trưa rồi.
Xoay sang mình:
- Ê, bà chỉ tui cách nào cầu hôn làm người ta... ngất ngây tại chỗ đi.
- Dễ ẹt.
- Sao? Sao?
- Khi cầu hôn, ông đem theo một khúc gỗ hoặc inox khoảng 20cm.
- Chi dzậy bà nội?
- Thì... đập dzô đầu ng iu ông chứ chi, bảo đảm... ngất ngay tại chỗ
- Ờ, tui sẽ dùng cách đó để... cầu hồn bà.
- Hay ông đưa ng iu ông lên cafe 33 tầng đi.
- Cũng lãng mạng đoá.
- Uh, bảo là: "Một là em gật đầu, 2 là em... xuống dưới"
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn