Bài 1 đến 10/528

Chủ đề: Ngẫu hứng

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng










    bó hoa được tặng ngày khai trương

    Last edited by Sheiran; 14-04-2013 at 08:27 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Anna (17-04-2012),Boulevard (17-04-2012),Emanuel (17-04-2012),Lão K (19-04-2012),Marat Safin (19-04-2012),Nhím con (17-04-2012),Phu sinh (19-04-2012),Tazang (17-04-2012),Thảo_ANA (17-04-2012),thuphong (17-04-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Chia sẻ dzí cả nhà chút tâm sự vui ạ...

    Ngày khai trương, trên băng rôn treo đầu hẻm em ghi 10h khai trương, 9h - vừa cúng xong được 15p khách đến... 10 bàn 1 lúc... nhanh quá ko kịp chuẩn bị ^^, từ bếp tới phục vụ chạy mệt luôn... (hên là cho mang giày bata ko thôi chạy... rớt dép rùi)... Khách suốt đến gần 24h luôn... ko ngớt... (qua hôm sau nhân viên xin... nghỉ mang giày vì... đau đầu ngón chân. hix...)... Khách nói vì quán em thấy giới thiệu bán nhiều món... lạ... nên cứ... đếm ngày chờ khai trương ... tới ngày thì... đếm giờ... mà lâu quá chạy vô đại

    Đầu giờ chiều, 1 chiếc 7 chỗ biển số Kiên Giang chạy vô, đi 1 gia đình 4 người lớn và mấy em nhỏ, kêu hơn 10 món... ăn xong, họ nói: "Xưa giờ đi Cà Mau, ăn cũng gần hết quán ở Cà Mau, hôm nay hên quá, lần đầu tiên ăn được một quán nấu ăn thật là ngon, quán nhỏ nhưng phong cách, khác hẳn..."... Khỏi phải nói, mấy cậu nhân viên chạy vào thuật lại... rùi cười hớn hở "em thấy vui quá chị ơi!"... Nghe mát ruột gì đâu à ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Có 11 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Anna (17-04-2012),Boulevard (17-04-2012),Lão K (19-04-2012),Marat Safin (19-04-2012),Nhím con (17-04-2012),Phu sinh (19-04-2012),SunWild (17-04-2012),Tazang (17-04-2012),TeacherABC (17-04-2012),Thảo_ANA (17-04-2012),thuphong (17-04-2012)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Chúc mừng em, chúc em thành công....
    Hẹn một ngày sớm nhất sẽ được cụng ly với em ở Kim Phụng Hoàng
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012),TeacherABC (17-04-2012)

  7. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Híc... xa quá làm sao để thưởng thức và lai rai như... hôm nào... nhỉ?

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Híc... xa quá làm sao để thưởng thức và lai rai như... hôm nào... nhỉ?
    Xa quá...nhưng gần bác Giáo ơi
    Nhất quyết hôm nào đệ vô chơi
    " Tràm Chim..." " Kim Phụng" đâu cũng được
    Hai tay nâng chén...rước Bác xơi

    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012)

  11. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Xa quá...nhưng gần bác Giáo ơi
    Nhất quyết hôm nào đệ vô chơi
    " Tràm Chim..." " Kim Phụng" đâu cũng được
    Hai tay nâng chén...rước Bác xơi

    Chú Tặc ở xa đã mở lời
    Mong ngày chú ghé để được... chơi
    "Tràm Chim..." " Kim Phụng" xa cũng đến
    Tám mắt chạm ly... hết sự đời...

  12. Có 4 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (17-04-2012),Marat Safin (19-04-2012),Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chia sẻ dzí cả nhà chút tâm sự vui ạ...

    Ngày khai trương, trên băng rôn treo đầu hẻm em ghi 10h khai trương, 9h - vừa cúng xong được 15p khách đến... 10 bàn 1 lúc... nhanh quá ko kịp chuẩn bị ^^, từ bếp tới phục vụ chạy mệt luôn... (hên là cho mang giày bata ko thôi chạy... rớt dép rùi)... Khách suốt đến gần 24h luôn... ko ngớt... (qua hôm sau nhân viên xin... nghỉ mang giày vì... đau đầu ngón chân. hix...)... Khách nói vì quán em thấy giới thiệu bán nhiều món... lạ... nên cứ... đếm ngày chờ khai trương ... tới ngày thì... đếm giờ... mà lâu quá chạy vô đại

    Đầu giờ chiều, 1 chiếc 7 chỗ biển số Kiên Giang chạy vô, đi 1 gia đình 4 người lớn và mấy em nhỏ, kêu hơn 10 món... ăn xong, họ nói: "Xưa giờ đi Cà Mau, ăn cũng gần hết quán ở Cà Mau, hôm nay hên quá, lần đầu tiên ăn được một quán nấu ăn thật là ngon, quán nhỏ nhưng phong cách, khác hẳn..."... Khỏi phải nói, mấy cậu nhân viên chạy vào thuật lại... rùi cười hớn hở "em thấy vui quá chị ơi!"... Nghe mát ruột gì đâu à ^^
    Chúc mừng pà nghen! tui chỉ in danh thiếp thôi chứ ko được thưởng thức rùi!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012),TeacherABC (17-04-2012)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chia sẻ dzí cả nhà chút tâm sự vui ạ...

    Ngày khai trương, trên băng rôn treo đầu hẻm em ghi 10h khai trương, 9h - vừa cúng xong được 15p khách đến... 10 bàn 1 lúc... nhanh quá ko kịp chuẩn bị ^^, từ bếp tới phục vụ chạy mệt luôn... (hên là cho mang giày bata ko thôi chạy... rớt dép rùi)... Khách suốt đến gần 24h luôn... ko ngớt... (qua hôm sau nhân viên xin... nghỉ mang giày vì... đau đầu ngón chân. hix...)... Khách nói vì quán em thấy giới thiệu bán nhiều món... lạ... nên cứ... đếm ngày chờ khai trương ... tới ngày thì... đếm giờ... mà lâu quá chạy vô đại

    Đầu giờ chiều, 1 chiếc 7 chỗ biển số Kiên Giang chạy vô, đi 1 gia đình 4 người lớn và mấy em nhỏ, kêu hơn 10 món... ăn xong, họ nói: "Xưa giờ đi Cà Mau, ăn cũng gần hết quán ở Cà Mau, hôm nay hên quá, lần đầu tiên ăn được một quán nấu ăn thật là ngon, quán nhỏ nhưng phong cách, khác hẳn..."... Khỏi phải nói, mấy cậu nhân viên chạy vào thuật lại... rùi cười hớn hở "em thấy vui quá chị ơi!"... Nghe mát ruột gì đâu à ^^
    Chúc mừng em. Nghe thấy vui lây. Chúc ngày nào cũng đông khách nghìn nghịt để cô chủ phải tuyển thêm nhân viên
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phu sinh (19-04-2012),Sheiran (19-04-2012)

  17. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chia sẻ dzí cả nhà chút tâm sự vui ạ...

    Ngày khai trương, trên băng rôn treo đầu hẻm em ghi 10h khai trương, 9h - vừa cúng xong được 15p khách đến... 10 bàn 1 lúc... nhanh quá ko kịp chuẩn bị ^^, từ bếp tới phục vụ chạy mệt luôn... (hên là cho mang giày bata ko thôi chạy... rớt dép rùi)... Khách suốt đến gần 24h luôn... ko ngớt... (qua hôm sau nhân viên xin... nghỉ mang giày vì... đau đầu ngón chân. hix...)... Khách nói vì quán em thấy giới thiệu bán nhiều món... lạ... nên cứ... đếm ngày chờ khai trương ... tới ngày thì... đếm giờ... mà lâu quá chạy vô đại

    Đầu giờ chiều, 1 chiếc 7 chỗ biển số Kiên Giang chạy vô, đi 1 gia đình 4 người lớn và mấy em nhỏ, kêu hơn 10 món... ăn xong, họ nói: "Xưa giờ đi Cà Mau, ăn cũng gần hết quán ở Cà Mau, hôm nay hên quá, lần đầu tiên ăn được một quán nấu ăn thật là ngon, quán nhỏ nhưng phong cách, khác hẳn..."... Khỏi phải nói, mấy cậu nhân viên chạy vào thuật lại... rùi cười hớn hở "em thấy vui quá chị ơi!"... Nghe mát ruột gì đâu à ^^

    Ký này gọi là tự xử nè, phải để cho người ta khen chứ hì hì
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    get_out_cs (14-06-2012),Sheiran (20-04-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •