-
Ðề: Ngẫu hứng
Tối qua, có người nói với mình: "Em nói dối hay nói thật đều rất dễ thương, nên dù lời nói thật của em luôn là những... sự thật phũ phàng, vẫn làm anh thích em"... Đúng là "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", ngày xưa XD muốn "đổi hai mai lấy một chiều / Để tìm trong ấy chút thương yêu", giờ mình muốn "đổi trăm yêu ấy một người", có được ko nhỉ? Ước gì 100 người đang yêu mình ko yêu mình nữa, đổi lại một người...
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn