Trang 10 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast
Bài 91 đến 100/528

Chủ đề: Ngẫu hứng

  1. #91
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Thằng bạn nói:

    - Ê bà, tui cần mua 1 căn nhà ở BThạnh giá khoảng 500 chai, mà đừng nhỏ quá, đừng hẻm quá... Kiếm típ tui coai.

    - Bà mzịa, tỉnh lại đi ku! Được thế thì teo đâu có ở nhà trọ đến giờ ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  3. #92
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Dạo này tự nhiên mình mắc một... cái bịnh rất lạ...

    Đặt báo thức 7h15..
    Khoảng 6h45 tự nhiên thức dậy, nằm lăn qua lăn lại tỉnh queo mà chưa muốn ngồi dậy... đến khi báo thức reo xong thì tự nhiên... ngủ tiếp...
    Ngày nào cũng 9h mới đến cty... Hix... (chắc bị đuổi sớm quá )
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  5. #93
    Newbie Photobucket LangTuDocHanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Location
    Q3
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chat dzới thằng bạn:

    - Hum qua tui mới gặp N.
    - Gặp ở đâu?
    - Quán cafe của him, N mới mở quán cafe.
    - Quán đẹp ko?
    - Quán xài toàn nội thất cao cấp, ông vác máy ảnh theo là có đất dụng võ, có phòng cafe movie nữa, ok lém.
    - Địa chỉ?
    -...xyz...
    - Tên đó số sướng, đẹp trai, con nhà giàu, quen hắn đi!
    - Đâu có đẹp đâu! Bình thường! Tính hắn dễ thương, đẹp trai nữa là tui... zớt rùi
    - Trời! N mà ko đẹp trai hả? Rồi, tui xấu quắc luôn.
    - Tui ko có nói gì à.
    - Hix... Giờ thì tui đã hỉu, vì sao rủ bà đi chơi bà toàn ậm ừ cho qua ko à!
    - Chài!
    ...

    Thấy hắn im lặng đâu chừng 10p, mình... an ủi.

    - Ông với N ngang nhau mà, ko đẹp thui chứ đâu có xấu.
    - Tui thấy tui xấu hơn.

    ... Mình im luôn

    ... Hắn im lặng lần thứ 2, mình cảm thấy... áy náy... an ủi thêm... cú chót...

    - Bi quan dzậy, tui thấy... nhan sắc 2 ng ngang nhau, chỉ có chiều cao thì ông... khiêm tốn hơn tí thui à.
    - Rồi, hỉu lun!

    ... Hình như mình lại... ko đúng rùi

    - Nhưng đó là nói cho vui, chứ phụ nữ thích đàn ông đâu có dựa vào đẹp trai đâu! Tui cũng vậy...

    ...

    Chat xong ngồi suy nghĩ tự nhiên thấy mắc cười hoài
    Sao a bạn của Sheiran không tự tin.....giống mình quá vậy nè. hehe.
    Tóc mai sợi ngắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm - Thơ Thanh Tâm

  6. Thành viên cám ơn bài của LangTuDocHanh:

    Hàm Long (21-09-2011)

  7. #94
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Có những thói quen chẳng thể nào định trước
    Có thứ cảm xúc vô chừng không hiểu được vì sao
    Có những niềm vui giản đơn... nhưng rất đổi ngọt ngào
    Nhớ anh...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  9. #95
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
    - Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
    - Đường Tăng: sặc..
    - Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
    - Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.
    - Ngộ Không lắc mạnh tay con di động N95 hiện ngay bluetooth enable.
    - Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
    - Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh

    Chúc CHị cúôi tuần vui vẻ
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  10. Thành viên cám ơn bài của Mỹ Duyên:

    Hàm Long (21-09-2011)

  11. #96
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
    - Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
    - Đường Tăng: sặc..
    - Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
    - Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.
    - Ngộ Không lắc mạnh tay con di động N95 hiện ngay bluetooth enable.
    - Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
    - Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh

    Chúc CHị cúôi tuần vui vẻ


    Thanks bé Ỉn Hồng dễ xương nhé ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  13. #97
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Ngày 19/05/06, ngày đầu tiên mình chính thức đi làm - bộ phận CS cty VNG. Trước đó, lúc phỏng vấn mình và tên kia tình cờ gặp nhau. Cũng vì chỉ có mình và hắn vào bộ phận đó. Và vì 2 đứa hay ngồi... 8 trong lúc chờ đợi vô tình làm quen luôn. Thế là nghiễm nhiên trở thành bạn khi vô tình đi làm cũng cùng ngày. Làm việc chung rồi thành bạn khá thân hơn những đồng nghiệp khác, dù sau đó cả 2 đứa đều chuyển bộ phận.

    Mình rời khỏi CS đã 2,5 năm, và rời khỏi VNG thì 1,5 năm. Một số đồng nghiệp cũ thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua đt hoặc yahoo, 1 số thì ko liên lạc. Hôm qua đi dự đám cưới 1 nhỏ bạn ở CS, vừa đến cổng chưa kịp nhìn thấy ai đã nghe tiếng xôn xao réo tên mình. Mấy ông anh còn thói quen gọi mình bằng biệt danh (do mấy ổng tự đặt ngày xưa) nữa, làm mình thật ngạc nhiên. Vào bàn thì 8, chụp hình... giới thiệu cho mình những... đàn em sau này của CS... thật là vui...

    Chợt, ai vỗ vai mình "bốp" 1 cái từ phía sau: "Con nhỏ này!", xoay lại, tên "đi làm cùng ngày" nhe răng cười tươi rói, trên tay là 1 nàng công chúa nhỏ giống hắn y như tạc.


    Mình buột miệng: "Nhớ mới ăn đám cưới ông đây thôi! Thời gian nhanh quá!"

    - Bà chừng nào lấy chồng?
    - Chờ con ông lớn xách váy cưới luôn thể. Hehe...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  15. #98
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Lý thuyết và thực tiễn... thật là khác biệt...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  16. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

  17. #99
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Lý thuyết và thực tiễn... thật là khác biệt...
    Nhưng dẫu sao cũng cùng một chủ đề, một bản chất, một sự kiện ... mặc dầu có sự khác biệt tương đối ... không nhỏ
    Đồng cảm với nàng một chút!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  18. Thành viên cám ơn bài của votinh:

    Hàm Long (21-09-2011)

  19. #100
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Tối wa đang ngồi xem tivi, thằng em sà xuống ôm mình:

    - Ui chế iu, "ng phụ nữ trưởng thành", "người phụ nữ thành đạt" của em.
    - Ặc.c.. dzụ này mới à, hum nay "chơi chữ" tui nữa ta.

    Nhóc cười hề hề. Mình nhe răng:

    - Chế không phải "người phụ nữ thành đạt"
    - Vậy thì "người phụ nữ trưởng thành"
    - Chuyện dzề...
    - Chế chưa mua quà 20/11 cho cô giáo em...
    - À... Sorry, chế quên mất. Sáng mai đi mua.
    - Cô em là "ng phụ nữ cổ điển", chế lựa quà cho hợp nghe. Cảm ơn chế! (rùi hun chụt vô má mình)

    Hix... lại còn thế nữa. Đau đầu thiệt... Mới lớp 7 mà nhóc này đào đâu ra mấy "cụm từ" ghê quá , sau này mún mua quà cho... bạn gái ko bít nó gọi mình bằng cái gì
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  20. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (21-09-2011)

Trang 10 / 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •