Trang 1 / 13 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/128

Chủ đề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 1
    Hôm nay thiếp sẽ bắt đền
    Vì yêu chàng quá mới nên thế này
    Bệnh tình mỗi lúc một say
    Trái tim nhức nhối đắng cay trăm bề.
    Last edited by ngoisaocodon; 16-02-2010 at 12:09 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 2
    Ước gì chàng xẻ làm đôi
    Cho em một nửa để thôi nhớ chàng
    Ngày đêm thiếp cứ mơ màng
    Một đêm trọn vẹn cùng chàng ấm êm.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:54 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 3
    Chàng ơi khắc khoải nhớ chàng
    Đợi từng giây phút mà chàng nào hay
    Ngậm ngùi nhung nhớ lạ thay
    Ngất ngây ,ngây ngất như say thuốc tình .
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:55 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng


    Đời tôi đâu thể thiếu người
    Bên người tôi thấy nụ cười xinh hơn
    Dù cho sóng gió bao cơn
    Tôi xin người ấy hãy sơn mối tình.

    Cầu vòng bảy sắc xinh xinh
    Hai ta bay bổng lung linh ngập tràn
    Nắm tay dạo bước mơ màng
    Qua cơn mưa bão khẽ khàng lá rơi.
    Last edited by ngoisaocodon; 23-06-2009 at 12:00 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 5
    Đêm nay hóa đá Vọng phu
    Nhớ về chàng ấy thiên thu trọn đời
    Mùa thu hoa lá tả tơi
    Bao nhiêu chiếc lá đã rơi bên thềm.

    Đố người đếm được bao đêm
    Tôi đã ngóng đợi để nêm tình mình
    Sao kia soi sáng lung linh
    Cho đôi mắt thiếp vì tình lệ rơi.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:56 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bao đêm chăn gối cô liêu
    Bây giờ nàng đã mĩ miều cùng ai
    Bóng đêm buông xuống hai vai
    Không còn thức trắng đêm dài nữa đâu
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 6
    Quanh anh có bao người đẹp
    Còn em đây chỉ là tép là tôm
    Bao nhiêu lê táo,bưởi bom
    Còn Sao em chẳng ai ôm đâu nè.
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:03 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 7
    Em đây sao giống chiếc thuyền
    Lênh đênh trên sóng triền miên tháng ngày
    Còn Anh cơn bão lạ thay
    Cuốn phăng tất cả những ngày đau thương.

    Đời em lắm cảnh đoạn trường
    Mong chàng quân tử tình thương dâng tràn
    Yêu thì chia xớt gian nan
    Cho thuyền em mãi thênh thang trọn đời.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:57 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 8
    Hoa nay ủ rũ người ơi
    Gởi cả nỗi niềm vào lời gió kia
    Một mai nếu lỡ cách chia
    Hoa em nhớ mãi chẳng lìa hơi ai .
    Last edited by ngoisaocodon; 31-07-2009 at 12:55 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 9
    Cuộc đời em lắm phong ba
    Bây giờ cũng muốn làm ma cho rồi
    Như mà vẫn cứ nổi trôi
    Như lục bình ấy đời tôi chẳng ngừng.

    Trôi đi trôi mãi không dừng
    Lênh đênh mặt nước người đừng cười tôi
    Ước gì mình có một đôi
    Như ai kia đó tình sôi bừng bừng.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:57 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Trang 1 / 13 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •