Bài 1 đến 10/128

Chủ đề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Cuộc đời kia có biết bao mộng đẹp?
    Ước làm gì một chiếc bóng xa xôi
    Mãi trong tim chỉ nhớ đến một người
    Lòng dạt dào say sưa trong gió biển
    Em đang đi giữa bể tình thơm ngát
    Hương Ngọc Lan dìu dịu vẫn nồng nàn
    Hỏi chữ "Tình" nào ai mà thấu hiểu
    Lá vàng rơi phủ kín cả vườn yêu
    Ta gom nhặt xếp thành bao kí ức
    Mỗi ngày như một chiếc lá mùa thu
    Ta yêu thu ,yêu biển và yêu anh
    Nếu một ngày mùa thu không còn nữa
    Chỉ ba mùa ,thì lá sẽ về đâu?
    Nếu một ngày mặt biển kia phẳng lặng
    Như ao ,hồ, sông ,suối chảy quanh năm
    Thì sóng kia làm sao xô vào đá ?
    "Biển bạc đầu " ba chữ kia ai hiểu ?
    Cũng như em ,một ngày chẳng còn anh
    Chắc cuộc đời buồn như không có biển
    Và như là lá chẳng có mùa thu
    Nghĩ đến thôi là lòng buồn sâu thẳm
    Chỉ cầu mong ta mãi mãi bên nhau.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Cuộc đời kia có biết bao mộng đẹp?
    Ước làm gì một chiếc bóng xa xôi
    Mãi trong tim chỉ nhớ đến một người
    Lòng dạt dào say sưa trong gió biển
    Em đang đi giữa bể tình thơm ngát
    Hương Ngọc Lan dìu dịu vẫn nồng nàn
    Hỏi chữ "Tình" nào ai mà thấu hiểu
    Lá vàng rơi phủ kín cả vườn yêu
    Ta gom nhặt xếp thành bao kí ức
    Mỗi ngày như một chiếc lá mùa thu
    Ta yêu thu ,yêu biển và yêu anh
    Nếu một ngày mùa thu không còn nữa
    Chỉ ba mùa ,thì lá sẽ về đâu?
    Nếu một ngày mặt biển kia phẳng lặng
    Như ao ,hồ, sông ,suối chảy quanh năm
    Thì sóng kia làm sao xô vào đá ?
    "Biển bạc đầu " ba chữ kia ai hiểu ?
    Cũng như em ,một ngày chẳng còn anh
    Chắc cuộc đời buồn như không có biển
    Và như là lá chẳng có mùa thu
    Nghĩ đến thôi là lòng buồn sâu thẳm
    Chỉ cầu mong ta mãi mãi bên nhau.
    Gủi người "chưa biết" bài thơ
    Ý chưa tròn ý, lời chưa thắm lời
    Bon chen cũng một kiếp người
    Mộng mơ ai cũng một thời mộng mơ
    "Bao giờ cho đến ngày xưa"
    Hoàng hôn đã xuống người chưa muốn về
    Bao giờ ngọn lửa đam mê
    Cháy bùng lên giữa bộn bề lo toan
    Vai gầy gánh nặng thời gian
    Gió thu nâng nhẹ cánh vàng rụng rơi
    Biển xanh dù có xa rồi
    Vẫn ngàn năm sóng hát lời tình yêu
    Cuộc đời được mất bao nhiêu
    Còn thu, còn biển, còn nhiều mộng mơ
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •