Bao đêm em khóc nhớ anh
Lòng đau buốt giá hóa thành chông gai
Trái tim tan nát của ai
Nay đang thổn thức vì hai lần tình.
Đều làm nhức nhối tim mình
Lặng thầm chúc phúc cho tình ai kia
Còn mình đau đớn lặc lìa
Lòng thì tê tái như bia mộ chờ.
Bao đêm em khóc nhớ anh
Lòng đau buốt giá hóa thành chông gai
Trái tim tan nát của ai
Nay đang thổn thức vì hai lần tình.
Đều làm nhức nhối tim mình
Lặng thầm chúc phúc cho tình ai kia
Còn mình đau đớn lặc lìa
Lòng thì tê tái như bia mộ chờ.
Last edited by ngoisaocodon; 02-08-2009 at 05:57 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .