Bài 23
Đêm nay ta sẽ làm thơ
Làm cho đến sáng bơ phờ tình ta
Nếu mà không thể một nhà
Nguyện làm sao ấy để mà lung linh.
Chết đi sao ấy vẫn xinh
Như chàng đã bảo với mình lời hay
Sao em chết lặng từ đây
Đứng trên trời ấy tháng ngày nhìn ANH.
Bài 23
Đêm nay ta sẽ làm thơ
Làm cho đến sáng bơ phờ tình ta
Nếu mà không thể một nhà
Nguyện làm sao ấy để mà lung linh.
Chết đi sao ấy vẫn xinh
Như chàng đã bảo với mình lời hay
Sao em chết lặng từ đây
Đứng trên trời ấy tháng ngày nhìn ANH.
Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:49 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .