Bài 9
Cuộc đời em lắm phong ba
Bây giờ cũng muốn làm ma cho rồi
Như mà vẫn cứ nổi trôi
Như lục bình ấy đời tôi chẳng ngừng.
Trôi đi trôi mãi không dừng
Lênh đênh mặt nước người đừng cười tôi
Ước gì mình có một đôi
Như ai kia đó tình sôi bừng bừng.
Bài 9
Cuộc đời em lắm phong ba
Bây giờ cũng muốn làm ma cho rồi
Như mà vẫn cứ nổi trôi
Như lục bình ấy đời tôi chẳng ngừng.
Trôi đi trôi mãi không dừng
Lênh đênh mặt nước người đừng cười tôi
Ước gì mình có một đôi
Như ai kia đó tình sôi bừng bừng.
Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:57 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .