Úa màu chiếc lá thời gian
Một năm về trước đa mang vì đời
Giật mình chua xót bao lời
Phù du một cõi xa vời còn đâu.
Tập thơ rêu phủ đã lâu
Mực mờ ,giấy cũ u sầu lòng ta
Vắng dần con chữ kiêu sa
Núi hoang vọng lại mình ta chốn này.
Úa màu chiếc lá thời gian
Một năm về trước đa mang vì đời
Giật mình chua xót bao lời
Phù du một cõi xa vời còn đâu.
Tập thơ rêu phủ đã lâu
Mực mờ ,giấy cũ u sầu lòng ta
Vắng dần con chữ kiêu sa
Núi hoang vọng lại mình ta chốn này.
Last edited by ngoisaocodon; 17-10-2009 at 12:43 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .