Trang 6 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast
Bài 51 đến 60/128

Chủ đề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

  1. #51
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Một tháng trôi qua mới về nhà
    Vườn xưa hoang vắng bãi tha ma
    Nhặt từng chiếc lá rơi thềm vắng
    Dọn cỏ vườn hoa bóng chiều tà
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #52
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Một tháng trôi qua mới về nhà
    Vườn xưa hoang vắng bãi tha ma
    Nhặt từng chiếc lá rơi thềm vắng
    Dọn cỏ vườn hoa bóng chiều tà
    Dọn cỏ vườn hoa bóng chiều tà
    Khuất chìm lối nọ tháng năm xa
    Nhện giăng thương nhớ lên rèm phủ
    Bình ngả, ly nghiêng nhạt trà

  3. #53
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Ước sao chung một mái nhà
    Pha trà thơm phức để mà nhâm nhi
    Một đêm trăng sáng để chi
    Ngồi trên vọng nguyệt sầu bi cạn dần

    Giữa đêm khúc nhạc lâng lâng
    Kề vai thổn thức bâng khuâng tim mình
    Người kia có hiểu mối tình
    Tuyền đài chôn kín đến nghìn năm sau

    Cho dù ta có thương đau
    Cũng xin hóa kiếp ve sầu nhớ ai
    Đời mình lắm cảnh chông gai
    Nếu chàng hiểu thiếp đúng sai cạn lời.
    Đúng sai thật khó cạn lời
    Hỏi vầng nhật nguyệt làn hơi cạn dần
    Ngày đêm dạo khúc bâng khuâng
    Tiêu cầm ray rứt trong ngần trời sao
    Dạ tuôn hổ phách rì rào
    Trà đưa hồn mộng bước vào thiên thai
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. #54
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Tình yêu nồng nàn
    Yêu anh như sóng mặt hồ
    Gợn lay phản phất ,cá rô đớp mồi
    Yêu anh như nụ đâm chồi
    Hoa thơm thoang thoảng bồi hồi lòng ai .

    Yêu anh mặc kệ đúng sai
    Nhớ nhung vì bởi cái tài của anh
    Tình yêu có lúc tuổi xanh
    Làm sao sánh được hương chanh nồng nàn
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  5. #55
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Tình yêu ấm áp
    Tình tôi ấm áp tựa chăn
    Giữa đông lạnh buốt ngỡ rằng đang thu
    Tình tôi dẫu chút phiêu lưu
    Nhưng tôi xin nguyện ngao du cùng người

    Đôi khi ngơ ngẩn mỉm cười
    Vì sao ta lại nhớ người lao đao ?
    Rồi đưa chiếc áo lên cao
    Ngửi xem hơi ấy vì sao nhớ hoài .

    Một mùi quen thuộc của ai
    Làm tôi ấm áp chẳng phai cõi lòng
    Yêu ai trọn kiếp bềnh bồng
    Tấm chăn châu báu đợi mong bao ngày
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  6. #56
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Tình yêu cháy bỏng
    Lòng ta như đuốc bập bùng
    Xót xa bởi tại tình chung đau lòng
    Những khi cháy bỏng đợi mong
    Gặp rồi bừng cháy như trong lá vàng.

    Phút giây gần gũi gian nan
    Bên ai tâm sự mênh mang bao điều
    Lửa lòng bừng cháy thương yêu
    Như là núi lửa đốt thiêu thân này.

    Mặc cho bão tố đêm ngày
    Tình ta vẫn cháy như cây giữa rừng
    Giờ đây ngun ngút ,bừng bừng
    Ai ơi trọn kiếp xin đừng quên nhau.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  7. #57
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    TÌNH YÊU HỖN HỢP
    Những khi lạnh lẽo thành chăn
    Tình ai kia đó tan băng cõi lòng
    Những khi êm ả hồ trong
    Xanh như mặt nước dòng sông hiền hòa.

    Những khi mắt ướt nhạt nhòa
    Hóa thành một chiếc mù xoa cho nàng
    Những khi gặp gỡ được chàng
    Hóa thành ngọn đuốc sưởi ngàn đêm đông .

    Những khi hạnh phúc mênh mông
    Chàng là chiếc áo bềnh bồng cánh tiên
    Những khi buồn bã ưu phiền
    Chàng là nốt nhạc gắn liền đôi ta.

    Tình ta trọn kiếp mặn mà
    Ngày đi tháng đến phù sa đắp bồi
    Tình ta xao xuyến bồi hồi
    Mối tình hỗn hợp cho tôi yêu hoài
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  8. #58
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Tôi yêu khung cảnh thiên nhiên
    Hữu tình thơ mộng ưu phiền qua mau
    Tôi yêu sóng biển đẹp màu
    Bọt tung trắng xóa vỗ vào đá kia.

    Tôi yêu giọt lệ đầm đìa
    Những khi giận dỗi chẳng chìa tay ra
    Tôi yêu người ấy như là
    Phong rêu phủ kín nguy nga tường thành.

    Tôi yêu chiếc lá trên cành
    Mùa thu vàng úa ,màu xanh chẳng còn
    Tôi yêu tình ấy mỏi mòn
    Như hoa rụng cánh ,chim non xa đàn .
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  9. #59
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Tình yêu nồng nàn
    Yêu anh như sóng mặt hồ
    Gợn lay phản phất ,cá rô đớp mồi
    Yêu anh như nụ đâm chồi
    Hoa thơm thoang thoảng bồi hồi lòng ai .

    Yêu anh mặc kệ đúng sai
    Nhớ nhung vì bởi cái tài của anh
    Tình yêu có lúc tuổi xanh
    Làm sao sánh được hương chanh nồng nàn
    Hương yêu toả ngợp nồng nàn
    Lung linh như ánh trăng vàng đêm thu
    Yêu nhau hoa ngậm sương mù
    Gió lay ngọn cỏ, giọng ru thì thào
    Nhớ nhung một thoáng rì rào
    Mưa giăng se lạnh, trời sao lập loè
    Bồi hồi khoảnh khắc lá che
    Khoảng không râm mát, lưỡi thè khoe duyên
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. #60
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Giá lạnh hồn tôi những lúc sầu
    An lòng khúc nhạc tựa đêm thâu
    Đàn kia nốt bổng ru tình mộng
    Chức Nữ tìm chồng hỏi chốn đâu ?
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Trang 6 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •