Trang 2 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/128

Chủ đề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 10
    Thiếp đây làm bóng của chàng
    Ẩn mình trong gió mà chàng nào hay
    Khi nào trời nổi cơn đày
    Chàng bay đi mất thiếp đây một mình.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:58 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #12
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 11
    Tim này đau quá người ơi
    Bao đêm lạnh vắng mà trời nào hay
    Bây giờ nước mắt cay cay
    Nhớ ai không thể đếm thay từng giờ.

    Bên chàng chẳng thể nào ngờ
    Thời gian nhanh quá cơn mơ tỉnh bừng
    Chàng về mà thiếp lừng khừng
    Quay lưng nước mắt không ngừng rơi tuôn.

    Bao năm cô quạnh chẳng buồn
    Mà sao nay bỗng thèm thuồng được yêu
    Yêu người đã thổi tiếng tiêu
    Cho lòng tôi mãi phiêu diêu tháng ngày.
    Last edited by ngoisaocodon; 23-06-2009 at 12:03 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 12
    Yêu chàng chôn kín nổi lòng
    Đời em như đóa hoa hồng tả tơi
    Bao giờ trời sẽ tuôn rơi
    Cơn mưa ấm áp cho đời em vui.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:59 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  4. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 13
    Yêu chàng mà chẳng dám gần
    Mình em nhung nhớ bần thần nơi nao
    Gặp chàng một chút là bao
    Thiếp đâu mong mỏi non cao núi dài.

    Chỉ mong được gặp mặt ai
    Vậy mà không thể mắt nai lệ tràn
    Vấn vương tình thiếp gian nan
    Vì yêu nên thiếp chẳng màng thế gian.
    Last edited by ngoisaocodon; 21-06-2009 at 11:59 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  5. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 14
    Mắt này đã ướt lệ rồi
    Xin chàng đừng nói những lời hờn thương
    Làm cho tim thiếp vấn vương
    Không sao ngủ được phơi sương thân này.
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:04 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  6. #16
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 15
    Giờ này ngoài biển tịch liêu
    Sóng xô ghềnh đá liêu siêu bóng nàng
    Ước gì ta được cùng chàng
    Một đêm trên biển chẳng màng nhân gian.
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:00 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 16
    Em không khóc mà nước mắt cứ rơi tuôn
    Cô đơn kia sao cứ mãi theo luôn
    Em vẫn là chiếc bóng bên anh
    Em có lỗi khi kéo anh ra biển cả
    Trả anh về với tổ ấm riêng kia
    Để mình em bao đêm lạnh vắng
    Khóc âm thầm cho quên hết đau thương
    Cuộc đời em vốn đã lắm đoạn trường
    Bước em qua trên con đường là nước mắt
    Nhưng em sẽ cố lên bằng ý chí
    Sống kiên cường như hòn đá Vọng phụ .
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:01 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  8. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 17
    Thôi thì người đã đi rồi
    Lòng ta vẫn mãi bồi hồi tình si
    Bóng chàng cứ mãi trôi đi
    Cho tôi ngồi ngắm thế thì biết sao ?

    Bao giờ kêu thấu trời cao
    Người ta hết giận ngôi sao trên trời
    Mình đây cũng sẽ trọn đời
    Yêu Anh đắm đuối chẳng mời gọi ai .
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:01 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  9. #19
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 18
    Lòng em như đóa hoa sim
    Tím màu chung thủy lặng im đợi chờ
    Bao giờ người hết thờ ơ
    Thì hoa sim ấy lại mơ cùng chàng.
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:01 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  10. #20
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng

    Bài 19
    Một ngày giận dỗi người ơi
    Buồn như ta ở biển khơi bão bùng
    Em đây vẫn đợi anh hùng
    Xóa đi cơn giận thổi bùng lửa yêu.
    Last edited by ngoisaocodon; 22-06-2009 at 12:02 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Trang 2 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •