Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: Xin nhắn với đơn phương !

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Bỗng dưng muốn khóc

    Bỗng dưng muốn khóc ...!

    Quặn thắt lòng
    ... Bỗng dưng ta muốn khóc
    Đoạn đường kia sao chẳng thể phẳng lì
    Đã cố bước giữa dòng đời khó nhọc
    Vẫn tuôn dài , lệ đẫm .. đổ hoen mi

    Nào đâu phải vì hèn mà nhụt chí
    Cũng cứng chân , nhưng chẳng được lòng trời
    Nên bĩ cực , vẫn mãi là cực bĩ
    Số phận này , ai nỡ vẽ ra chơi

    Có những lúc ta ngã nhoài chới với
    Nén niềm đau xây dựng lại từ đầu
    Một mùa hạ , lại một mùa hạ vội
    Vạn nỗi sầu...
    Từ ấy ...
    Mãi về sau

    Đời lừa lọc , người thường che, đậy , giấu
    Lắm tình nhân , nhưng cũng chỉ người ngoài
    Dối trá nhau giống như bìm kín giậu
    Được những gì ...hay vẫn trắng đôi tay

    Ta muốn chứ mình chẳng nghe , chẳng thấy
    Chẳng ưu tư , phiền muộn để mau già
    Sẽ nhẫn tâm nhìn đời như cái bẫy
    Đày đọa lòng trong vạn kiếp phôi pha

    Gió lại rít , đường thu rơi xác lá
    Khiến cho ai hóa đá mảnh tâm hồn
    Muốn tìm lại ...những ngày xưa quỵ ngã
    Được một lần để được khóc nhiều hơn

    19/10/08
    KBTY ( Bùi Thành Nhân )
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng muốn khóc

    Cảm ơn KBTY đã mở topic. PL cũng đang muốn khóc, đọc bài này... buồn không chịu nổi...

    Bỗng dưng muốn khóc..

    Ôm gối vào lòng, buồn chen vào dạ
    Bạn bè đâu... ai cũng ngoảnh mặt rồi
    Nuôi một chữ ân tình bấy lúc
    Chẳng lẽ giờ đây còn mảnh vỡ này thôi

    Biết nói sao trải dạ mình ra được
    Bạn lạnh lùng rồi... vui đợi ở bên hiên
    Tiếng huynh muội còn treo trong ước hẹn
    Đã vội về đây vạn nỗi ưu phiền

    Có duyên gặp cũng trăm năm chứ mấy
    Nửa quãng đường đã ở phía sau lưng
    Chẳng lẽ là mối duyên này ngắn ngủi
    Vừa nhìn nhau đã quay mặt ngại ngần

    Chợt muốn khóc...
    Tự trách mình nông nổi
    Chợt thấy quanh mình năm tháng mông lung
    Cho ta xin đổi người lời xin lỗi
    Để lại bên nhau ngày cũ vui cùng...

    Bạn đâu rồi...Muốn khóc bỗng dưng...

    PL 21.6.09

    p/s: KBTY, đừng buồn... an ủi bạn cũng là an ủi mình...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •