Ngài Tinh Vân này đã dạy sai phương pháp rồi.
Đúng ra là phải học "làm người" trước hết rồi mới học các học vị học hàm kia. Kinh nghiệm truyền đời là :"tiên học lễ, hậu học văn".
Cứ thử tưởng tượng một người tiến sĩ, thạc sĩ và dốt "văn hoá", thiếu "đạo làm người" thì sẽ tai hại như thế nào cho xã hội, cho cộng đồng!!!
Vậy thì, hãy đề nghị ngài ấy thay đổi phương pháp giáo dục.
Cái mà những vị đó cần học là học "nhân sinh". Hãy làm một con người thường!
Vì người "thường" sẽ có đủ hoặc sẽ bắt buộc phải đủ những yếu tố trên. Nếu anh không biết nhận lỗi, nhu hoà, nhẫn nhục, cảm động, sinh tồn, thấu hiểu, buông bỏ thì anh sẽ không tồn tại trong thế giới này hoặc sẽ bị cô lập trong tinh cầu của riêng anh.
Hãy làm một nhân sĩ!