Xin gởi lời chào đến tất cả các anh chị em đã từng "nằm mùng chống muỗi", các anh chị em chưa gặp mặt và những anh chị em sắp gặp mặt lời chào trân trọng nhứt.Hehe
Hoan nghênh em trai đã trở về... bình yên! H.G nhớ em nhiều lắm đó, nhất là mấy cô bé chân dài ở... M...H...!
Hoan nghênh em trai đã trở về... bình yên! H.G nhớ em nhiều lắm đó, nhất là mấy cô bé chân dài ở... M...H...!
Sau thời gian "bế quan" .Tình hình sức khỏe của em cũng tạm ổn, nhưng vài tháng nữa mới dám "chiến đấu" cùng anh em.Nhớ HG lắm, nhưng bây giờ chỉ ngồi "phá mồi" thôi anh ơi.hehe
Sau thời gian "bế quan" .Tình hình sức khỏe của em cũng tạm ổn, nhưng vài tháng nữa mới dám "chiến đấu" cùng anh em.Nhớ HG lắm, nhưng bây giờ chỉ ngồi "phá mồi" thôi anh ơi.hehe
Chúc mừng a đã khỏe M...H... đâu có mồi để phá đâu a, chỉ có phá ..... phá.... phá.... cái kia thôi
MLT
Last edited by MLT; 26-06-2009 at 10:59 AM.
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao
Mấy anh em bên này ăn chơi trác táng quá! Tòan là ăn nhậu với mấy cô chân ngắn với chân dài không àh! Thể dục thể thao đi!
Hoan nghênh tinh thần TDTT của bác Hòa.Sức khỏe là trên hết.Bác chưa biết đấy thôi, chứ anh em HG lâu nay vẫn duy trì "Thể dục"" đều đặn hàng ngày đó chứ. Không tin bác hỏi anh T.ABC xem.hehe
Hoan nghênh tinh thần TDTT của bác Hòa.Sức khỏe là trên hết.Bác chưa biết đấy thôi, chứ anh em HG lâu nay vẫn duy trì "Thể dục"" đều đặn hàng ngày đó chứ. Không tin bác hỏi anh T.ABC xem.hehe
Hoan nghênh tinh thần TDTT của bác Hòa.Sức khỏe là trên hết.Bác chưa biết đấy thôi, chứ anh em HG lâu nay vẫn duy trì "Thể dục"" đều đặn hàng ngày đó chứ. Không tin bác hỏi anh T.ABC xem.hehe
Sau thời gian "bế quan" .Tình hình sức khỏe của em cũng tạm ổn, nhưng vài tháng nữa mới dám "chiến đấu" cùng anh em.Nhớ HG lắm, nhưng bây giờ chỉ ngồi "phá mồi" thôi anh ơi.hehe