Có gì để ngạc nhiên đâu
Vì tôi chưa có tình đầu với ai
Bây giờ thơ đã mối mai
Một người con gái đa tài cùng ta
Có gì để ngạc nhiên đâu
Vì tôi chưa có tình đầu với ai
Bây giờ thơ đã mối mai
Một người con gái đa tài cùng ta
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
Lời người sao thấy xót xa
Ai là người ấy mà đa với tài
Riêng em ở lại nơi này
Chỉ là thơ thẩn với ai thẫn thờ
Thế nhưng lại thấy bất ngờ
"Đa tài" đâu dám ...ngẩn ngơ lòng mình!!!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!