Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Nói vậy Dog thấy lại thèm
    Lên cơn Dog lại đi bem em ....
    Nhỡ đâu cái ấy nó teo
    hay là nó ngắn đi vèo đời trai
    Đời trai ngày rộng tháng dài
    Chăm rau, nuôi gấu, check lai láng hàng
    ...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Đời trai ngày rộng tháng dài
    Chăm rau, nuôi gấu, check lai láng hàng
    Làng hàng đẹp lắm Dog ơi
    Đừng đi bao nhé để đời thăng thiên
    Không ký gì nữa

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Làng hàng đẹp lắm Dog ơi
    Đừng đi bao nhé để đời thăng thiên
    Dog này đâu có bị điên
    Không bao để được thăng thiên sao đành
    Nhưng không bao với Hoài Anh
    Thì Dog chấp nhận cũng đành nàng ơi
    ...

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Dog này đâu có bị điên
    Không bao để được thăng thiên sao đành
    Nhưng không bao với Hoài Anh
    Thì Dog chấp nhận cũng đành nàng ơi
    Nàng ơi đây đã ghé chơi
    Ngửa lòng ra nhé cho vơi nỗi buồn
    Ở đây thanh vắng mình tuôn
    Đôi dòng tâm hự cứ tuồn tuồn ra
    Kệ cha thằng Dog chạy qua
    Nàng ơi chạy lại có ta với mình

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Nàng ơi đây đã ghé chơi
    Ngửa lòng ra nhé cho vơi nỗi buồn
    Ở đây thanh vắng mình tuôn
    Đôi dòng tâm hự cứ tuồn tuồn ra
    Kệ cha thằng Dog chạy qua
    Nàng ơi chạy lại có ta với mình
    Với mình? mày bị thần kinh?
    Tại sao mày muốn ..àm ..ình với tao
    Thôi xin, tao cũng vái chào
    Tao với em í đeo bao chiến rồi
    ...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Với mình? mày bị thần kinh?
    Tại sao mày muốn ..àm ..ình với tao
    Thôi xin, tao cũng vái chào
    Tao với em í đeo bao chiến rồi
    Chiến rồi thôi thế là thôi
    Đá vàng đã nát em tôi.....pháo dàn
    Lại đây mày nhé cùng bàn
    Thống nhất là sẽ kết đoàn với nhau
    Tao mày cũng một nỗi đau
    Cùng thuyền chung hội lên tàu lướt thôi
    Của rẻ đích thị của ôi (Xin lỗi HA, gang vui không ý j cả)
    Trông ọp ẹp thế đồ tồi mày ơi

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •