Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket vncit's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    3
    Thanked 33 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của valytien_$ Xem bài viết
    Yêu thương là chuyện đôi mình
    Mà sao lắm kẻ nhìn...rồi lại chê
    Bởi vì cái tội thả dê
    giữa nơi đông đảo bốn bề người đi

    P/s Valytien$: không có ý nói bác đâu ạ, đừng có chém em nhé
    Phía sau bầu trời là...

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của vncit Xem bài viết
    Bởi vì cái tội thả dê
    giữa nơi đông đảo bốn bề người đi
    Người đi. sao nỡ đành đi
    Nhỡ khi quay lại...còn gì nữa không?

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của valytien_$ Xem bài viết
    Người đi. sao nỡ đành đi
    Nhỡ khi quay lại...còn gì nữa không?
    Nữa không sao hỏi lông bông
    Đi rồi quay lại còn trông nỗi gì.
    p/s: anh Valy đi HD chưa thế
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữa không sao hỏi lông bông
    Đi rồi quay lại còn trông nỗi gì.
    p/s: anh Valy đi HD chưa thế
    Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
    Đang bơi, chuột rút... chơi vơi, chết chìm

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
    Đang bơi, chuột rút... chơi vơi, chết chìm
    Chết chìm trong mắt em rồi
    Bơi thì không biết hỏi trời sống sao ???
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chết chìm trong mắt em rồi
    Bơi thì không biết hỏi trời sống sao ???
    Sống sao cho hợp đạo trời
    Cho người yêu mến, cho đời lưu danh

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
    Đang bơi, chuột rút... chơi vơi, chết chìm
    Thơ trôi về phía lặng im
    Cạn ly ngã xuống bóng chìm biển ru
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket vncit's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    3
    Thanked 33 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Thơ trôi về phía lặng im
    Cạn ly ngã xuống bóng chìm biển ru
    Đất trời cũng đã chuyển thu
    Rượu ngon một chén, cạn ru nỗi buồn.
    Phía sau bầu trời là...

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của vncit Xem bài viết
    Đất trời cũng đã chuyển thu
    Rượu ngon một chén, cạn ru nỗi buồn.
    Nỗi buồn mong chỉ như mây
    Tan theo cánh gió để ngày lại vui

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •