Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Em phê thì vẫn là phê
    Chị lùn em cứ phê theo ... kiễu lùn
    Kiểu lùn có hay của lùn
    Chị sẽ thẳng tiến k chùn bước chân
    p/s: chị cười đau bụng quá em ơi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Kiểu lùn có hay của lùn
    Chị sẽ thẳng tiến k chùn bước chân
    p/s: chị cười đau bụng quá em ơi
    Bước chân bước ngắn bước dài,
    Bước thêm bước nữa ngã nhoài xuống sông

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Bước chân bước ngắn bước dài,
    Bước thêm bước nữa ngã nhoài xuống sông
    Xuống sông chết chắc em ơi
    Bơi thì không biết , chết trôi chị rồi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Xuống sông chết chắc em ơi
    Bơi thì không biết , chết trôi chị rồi
    Chị rồi sẽ biết bơi mà
    Trồi lên , hụp xuống ... thế là biết bơi ::

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Chị rồi sẽ biết bơi mà
    Trồi lên , hụp xuống ... thế là biết bơi ::
    Biết bơi ...sẽ cố em ơi
    Chuốn chuốn cắn rốn sẽ chơi dăm lần
    ôm phao xuống biển tập dần
    Trồi lên hụp xuống vài lần là ngon
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Biết bơi ...sẽ cố em ơi
    Chuốn chuốn cắn rốn sẽ chơi dăm lần
    ôm phao xuống biển tập dần
    Trồi lên hụp xuống vài lần là ngon
    "Là ngon", sao khó tiếp lời
    Chị ơi chị hỡi, chị chơi em à
    Chuồn chuồn cắn rốn íh mà
    Thời này chắc hẻm ai mà dám chơi
    Thế mà chị vẫn khơi khơi
    Để cho nó cắn tới dăm ba lần
    Chị này chắc tuổi con "Dần"
    Ăn chơi ác chiến (gấp) mấy lần người ta ... hehehe

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    "Là ngon", sao khó tiếp lời
    Chị ơi chị hỡi, chị chơi em à
    Chuồn chuồn cắn rốn íh mà
    Thời này chắc hẻm ai mà dám chơi
    Thế mà chị vẫn khơi khơi
    Để cho nó cắn tới dăm ba lần
    Chị này chắc tuổi con "Dần"
    Ăn chơi ác chiến (gấp) mấy lần người ta ..
    Người ta mặc kệ người ta
    Chị k thèm chấp lời ra lời vào
    Khơi khơi thì đã làm sao
    Có giỏi như chị xem nào dám k?
    Chuồn chuồn cắn rốn đã xong
    Hà Nội mà ngập chị không sợ rồi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •