Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết

    Cái gì cũng được thử đi
    Từ nhiều như thế lo gì không ra
    Không ra chẳng phải người ta
    Chẳng qua từ ấy như là tịnh ngôn
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Không ra chẳng phải người ta
    Chẳng qua từ ấy như là tịnh ngôn
    Tịnh ngôn thì khép lại vần
    Nửa đêm trống gõ, lần lần giấc yên

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Tịnh ngôn thì khép lại vần
    Nửa đêm trống gõ, lần lần giấc yên
    Giấc yên bé ngủ ngoan nào
    Giờ đây huynh mới nhảy vào thả thơ
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Giấc yên bé ngủ ngoan nào
    Giờ đây huynh mới nhảy vào thả thơ
    Thả thơ chỉ những vần buồn
    Quanh ta chỉ thấy lệ tuôn ko ngừng
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thả thơ chỉ những vần buồn
    Quanh ta chỉ thấy lệ tuôn ko ngừng
    Không ngừng những chuyện chẳng vui
    Ta nghe trong gió ngậm ngùi tiếng mưa!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Không ngừng những chuyện chẳng vui
    Ta nghe trong gió ngậm ngùi tiếng mưa!
    Bóng câu năm tháng đong đưa
    Tro tàn gió bụi ôm mưa chi hoài!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Bóng câu năm tháng đong đưa
    Tro tàn gió bụi ôm mưa chi hoài!
    Chi hoài tiền đếm, gạo đong
    Quanh năm lọ mọ, khóc ròng lo toan
    Last edited by MinhThy; 30-06-2009 at 11:41 AM.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •