Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Đỡ buồn mà có tí ti
    Anh đây cũng thích tí to đỡ sầu ( Cấm hiều sai nhé)
    Đỡ sầu thì phải làm trâu
    Tai to nhưng điếc trâu đâu biết gì

    Hehehe, cấm các bác nghĩ linh tinh
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Đỡ sầu thì phải làm trâu
    Tai to nhưng điếc trâu đâu biết gì

    Hehehe, cấm các bác nghĩ linh tinh
    Biết gì ai bảo biết gì...
    Anh đây có biết cái gì nữa đâu
    Bây giờ chỉ thích hoạ thơ
    Làm vui người ấy mình lại thảnh thơi

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •