Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Cười tươi vì trúng con đề
    Lâu rồi chưa trúng, xin thề không chơi
    Không chơi...thì đứng ngoài nhìn
    Lỡ bước vào quán...thế nào... cũng chơi.
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết
    Không chơi...thì đứng ngoài nhìn
    Lỡ bước vào quán...thế nào... cũng chơi.
    Cũng chơi phó mặc cho giời
    Hên xui may rủi chuyện đời trái ngang

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của TrungHung Xem bài viết
    Cũng chơi phó mặc cho giời
    Hên xui may rủi chuyện đời trái ngang
    Trái ngang thân phận bọt bèo
    Bé họng thấp cổ số nghèo mãi theo.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Trái ngang thân phận bọt bèo
    Bé họng thấp cổ số nghèo mãi theo.
    Mãi theo suốt kiếp bóng hình
    Một đời thơ thẩn tỏ tình cùng ai
    Last edited by OA _ NỮ; 28-06-2009 at 10:02 AM.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Mãi theo xuốt kiếp bóng hình
    Một đời thơ thẩn tỏ tình cùng ai
    Cùng ai biết tỏ cùng ai
    Thà rẳng mũ ni che tai, đỡ sầu
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #6
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Cùng ai biết tỏ cùng ai
    Thà rẳng mũ ni che tai, đỡ sầu
    Đỡ sầu sao lại phải sầu
    Chuyện đâu còn đó chú rầu làm chi
    Last edited by OA _ NỮ; 28-06-2009 at 10:03 AM.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Đỡ sầu sao lại phải sầu
    Chuyện đâu còn đó chú dầu làm chi
    Làm chi những chuyện thị phi
    Thà rằng chỉ biết tí ti đỡ buồn
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •