Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Quên rồi nên mới xáp vô
    Má ơi đừng có đuổi bồ ...con nghe
    Con nghe mẹ dặn mẹ dò
    Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Con nghe mẹ dặn mẹ dò
    Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi
    Nó ngồi nhử nó nắm xôi
    Nhử xong cho nó ăn mồi thuốc sâu
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Con nghe mẹ dặn mẹ dò
    Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi
    Nó ngồi ngắm cảnh bèo trôi
    Mà nhìn chi rứa không thôi mắt dời
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Nó ngồi ngắm cảnh bèo trôi
    Mà nhìn chi rứa không thôi mắt dời
    Mắt dời nhìn kẻ mới sang
    Thuyền xưa ván cũ sang ngang được rồi

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Mắt dời nhìn kẻ mới sang
    Thuyền xưa ván cũ sang ngang được rồi
    Được rồi chẳng lẽ lại thôi
    này người thu xếp chỗ ngồi với ai
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Được rồi chẳng lẽ lại thôi
    này người thu xếp chỗ ngồi với ai
    Vơi ai anh cũng thật lòng
    Ânh Yêu (100) không biết lòng vòng là chi
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Vơi ai anh cũng thật lòng
    Ânh Yêu (100) không biết lòng vòng là chi
    Là chi ngừoi nói cái gì
    Tình yêu mà gặm củ mì càng yêu
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Là chi ngừoi nói cái gì
    Tình yêu mà gặm củ mì càng yêu

    Càng yêu càng nhớ nhung nhiều
    Đường xa cách trở nghe chiều rơi nghiêng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •