Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Năm canh thao thức vì anh
    Nhật nguyệt minh chứng lòng thành của em
    Của em... anh đã thấy rồi
    Bổi hổi, bồi hồi khi thấy của em

    "của em" trả lại cho em đấy nhá!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Của em... anh đã thấy rồi
    Bổi hổi, bồi hồi khi thấy của em

    "của em" trả lại cho em đấy nhá!
    Của em anh thấy khi nào
    Gặp thì chưa gặp thấy sao hả trời?
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Của em anh thấy khi nào
    Gặp thì chưa gặp thấy sao hả trời?
    Thấy thì trên ảnh đấy thôi
    Cớ sao lại hỏi đầy vơi nỗi buồn
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thấy thì trên ảnh đấy thôi
    Cớ sao lại hỏi đầy vơi nỗi buồn
    Của em trên ảnh sao anh?
    Em thì tự thấy rất lành anh ơi
    Cớ sao anh lại đầy vơi
    Nỗi buồn anh có em khơi thật à?
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Của em trên ảnh sao anh?
    Em thì tự thấy rất lành anh ơi
    Cớ sao anh lại đầy vơi
    Nỗi buồn anh có em khơi thật à?
    Thật à có thật thế không
    Cho em xin hỏi ( chị) có chồng hay chưa?
    Trời nắng chị chớ nói mưa
    Nói sao cho khéo cho vừa lòng em
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Của em trên ảnh sao anh?
    Em thì tự thấy rất lành anh ơi
    Cớ sao anh lại đầy vơi
    Nỗi buồn anh có em khơi thật à?
    Hỏi chi cắc cớ vậy nà!
    Nói anh Nhật Nguyệt lọ là phải anh
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Hỏi chi cắc cớ vậy nà!
    Nói anh Nhật Nguyệt lọ là phải anh
    Phải anh, anh chạy thật nhanh
    Em mà bắt vạ thì anh hết đời
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Phải anh, anh chạy thật nhanh
    Em mà bắt vạ thì anh hết đời
    Hết đời uổng lắm ai ơi!
    Thôi thì năn nỉ em thời thứ tha
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •