Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Tội tình cho kẻ chót mang
    Nay vì cùng kiếp cả làng đề lô
    ...
    Cùng thuyền liệu có đc không
    Cô đi xuất giá lấy chồng xứ xa
    Em theo ngộ nhỡ có mà
    Bơ vơ xứ lạ la cà xin ăn
    Đề lô.. thế cả thân mình
    Đổi nghề ra phố ăn xin cuộc đời

    Xin ăn mà vẫn lô đề
    Thôi can Sen đó đi về với Me

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đề lô.. thế cả thân mình
    Đổi nghề ra phố ăn xin cuộc đời

    Xin ăn mà vẫn lô đề
    Thôi can Sen đó đi về với Me
    Cuộc đời lắm chuyện bất công
    chàng kia xấu xí làm chồng người ta
    Losen đâu đến nỗi mà
    HỌc hành đầy đủ em ah ưng không?



    Với me, Sen chẳng dám vô ( lễ )
    Ngày ngày chăm chỉ, đánh lô kiếm tiền
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •