Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
Bài viết
878
Thanks
4
Thanked 17 Times in 7 Posts
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn của phale
Đề lô hại kẻ tan nhà
Hại Sen gầy rạc thân ma tội tình
Khóc thương lệ đổ tràn tràn
Hay là mai mốt Sen sang cùng thuyền
Tội tình cho kẻ chót mang
Nay vì cùng kiếp cả làng đề lô
...
Cùng thuyền liệu có đc không
Cô đi xuất giá lấy chồng xứ xa
Em theo ngộ nhỡ có mà
Bơ vơ xứ lạ la cà xin ăn
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...