Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Được chăng Sen lại được chăng
    Được chăng, chăng được thưa rằng được chăng


    Chưa đi thì chưa biết gì
    Đi qua sẽ thấy li kì lắm nha
    Được chăng, hỏi khó trả lời
    Làm sao nói được chuyện đời mai sau

    Lắm nha...nghe giống nhiều răng
    Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Được chăng, hỏi khó trả lời
    Làm sao nói được chuyện đời mai sau

    Lắm nha...nghe giống nhiều răng
    Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay
    Mai sau dù có bao giờ
    Yêu cô yêu mãi, ơ hờ còn cô
    ..
    Hồn bay hồn bỏ đi chơi
    CHỉ còn cái xác ở nơi nhà mồ
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Mai sau dù có bao giờ
    Yêu cô yêu mãi, ơ hờ còn cô
    ..
    Hồn bay hồn bỏ đi chơi
    CHỉ còn cái xác ở nơi nhà mồ
    Còn cô, còn lớp, còn trò
    Còn bài còn vở, đừng lo Sen nà

    Nhà mồ chôn một trái tim
    Biết kẻ có tìm cho đỡ quạnh hiu

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Còn cô, còn lớp, còn trò
    Còn bài còn vở, đừng lo Sen nà

    Nhà mồ chôn một trái tim
    Biết kẻ có tìm cho đỡ quạnh hiu
    Sen nà chỉ nói vậy thui
    Học hành chểnh mảng thui rùi cô ơi
    ...
    Quạnh hiu băng giá mùa đông
    Tim em nhỏ bé ửng hồng sớm mai
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Sen nà chỉ nói vậy thui
    Học hành chểnh mảng thui rùi cô ơi
    ...
    Quạnh hiu băng giá mùa đông
    Tim em nhỏ bé ửng hồng sớm mai
    Cô ơi...ai gọi mình ta
    Nộp bài? Đăng ký? Hay là mượn đô?

    Sớm mai hạt nắng ngậm sương
    Để nuôi ngọn cỏ bên đường xanh non

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cô ơi...ai gọi mình ta
    Nộp bài? Đăng ký? Hay là mượn đô?

    Sớm mai hạt nắng ngậm sương
    Để nuôi ngọn cỏ bên đường xanh non
    Mượn đô hổng có mượn đâu
    Em mà gọi thế hỏi cầu đánh lô
    ..
    Xanh non quá lứa cũng già
    Đến khi lúc ấy có mà ế luôn
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Mượn đô hổng có mượn đâu
    Em mà gọi thế hỏi cầu đánh lô
    ..
    Xanh non quá lứa cũng già
    Đến khi lúc ấy có mà ế luôn
    Đánh lô thua trắng thua tra
    Hết tiền hết bạc đành ra vỉa hè

    Ế luôn thì ở một mình
    Cớ chi mà phải ái tình mới vui?

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Được chăng, hỏi khó trả lời
    Làm sao nói được chuyện đời mai sau

    Lắm nha...nghe giống nhiều răng
    Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay
    Mai sau dù có thế nào
    Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng

    Hồn bay lên hỏi ông giời
    Mong ông chỉ lối để lôi nàng về
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mai sau dù có thế nào
    Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng

    Hồn bay lên hỏi ông giời
    Mong ông chỉ lối để lôi nàng về
    Được chăng hỏi quẩn hỏi quanh
    Nửa đời hỏi mãi, tóc xanh phai rồi

    Nàng về nỗi nhớ về theo
    Để anh đêm ngủ chèo queo một mình

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mai sau dù có thế nào
    Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng

    Hồn bay lên hỏi ông giời
    Mong ông chỉ lối để lôi nàng về
    Được chăng, chẳng biết đc không
    Chàng mà đi lính. (em) cưới chồng mới ha
    ...
    Nàng về hỏi ý mẹ cha
    chàng kia đầu gấu mẹ à có ưng
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •