Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Trầu cau cái nghĩa phu thê
    Nữa đêm mặc kệ ai về ai đi

    ...
    Để dành đc chút lưng tiền
    Định đi lấy vợ không phiền đến ai
    Ai đi thì nhớ về nhà
    Đường mơ mộng để đường xa hóa... vòng

    Đến ai, ai cũng quay đầu
    Trái tim ôm mãi một bầu tương tư

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ai đi thì nhớ về nhà
    Đường mơ mộng để đường xa hóa... vòng

    Đến ai, ai cũng quay đầu
    Trái tim ôm mãi một bầu tương tư
    Hóa vòng một khúc quanh co
    Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

    Tương tư người ấy mất rồi
    Người đi để lại cả trời nhớ thương
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Hóa vòng một khúc quanh co
    Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

    Tương tư người ấy mất rồi
    Người đi để lại cả trời nhớ thương
    Tìm ra mà chẳng thấy vui
    Xin cho Sen hỏi thui rùi được chăng?
    ...
    Nhớ thương mà chẳng hỏi thăm
    Như người xa lạ cả năm hững hờ
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Hóa vòng một khúc quanh co
    Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

    Tương tư người ấy mất rồi
    Người đi để lại cả trời nhớ thương
    Tìm ra nhau giữa đời này
    Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

    Nhớ thương gởi gió mang đi
    Trao cho người ấy những gì thầm mơ

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tìm ra nhau giữa đời này
    Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

    Nhớ thương gởi gió mang đi
    Trao cho người ấy những gì thầm mơ
    Tiếc hoài một buổi chiều tà
    Vượt ngàn cây số đề ta gặp người


    Thầm mơ mái ấm tình thương
    Thầm mơ về một thiên đường có nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tìm ra nhau giữa đời này
    Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

    Nhớ thương gởi gió mang đi
    Trao cho người ấy những gì thầm mơ

    Tiếc hoài, đừng tiếc cô ơi
    Tiếc chàng rể quý, buông lời trách ai
    ..
    Thầm mơ trộm nhớ anh chàng
    Nửa đêm thức giấc, cô nàng buồn thiu
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •