Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Được chăng hay chớ biết sao?
    Mẹ mà không gả phá rào con đi

    Ghi đề ăn ngủ với đề
    Ngày mai thức dậy đi về mình không
    Con đi bao tháng bao ngày
    Mẹ già mòn mỏi đếm ngày đếm đêm

    Mình không cờ bạc rượu chè
    Mà sao em vẫn cứ chê mình nè
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Con đi bao tháng bao ngày
    Mẹ già mòn mỏi đếm ngày đếm đêm

    Mình không cờ bạc rượu chè
    Mà sao em vẫn cứ chê mình nè
    Đếm đêm đêm chẳng chịu trôi
    Để cho ai đó đứng ngồi tàn canh

    Mình nè, mình nhớ em không
    Hình như kiếp trước vợ chồng rồi a

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đếm đêm đêm chẳng chịu trôi
    Để cho ai đó đứng ngồi tàn canh

    Mình nè, mình nhớ em không
    Hình như kiếp trước vợ chồng rồi a
    Tàn canh chỉ có một mình
    Trách hoài số kiếp một mình bơ vơ
    ...
    Rồi anh, anh chẳng nhớ đâu
    Kiếp này lắm vợ, đau đầu ( ko) nhớ đâu
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Tàn canh chỉ có một mình
    Trách hoài số kiếp một mình bơ vơ
    ...
    Rồi anh, anh chẳng nhớ đâu
    Kiếp này lắm vợ, đau đầu ( ko) nhớ đâu
    Bơ vơ con trẻ lạc bầy
    Xa cha, xa mẹ vui vầy cùng ai

    Nhớ đâu chỉ có lúc này
    Nhớ em nhớ cả lúc say men tình
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Bơ vơ con trẻ lạc bầy
    Xa cha, xa mẹ vui vầy cùng ai

    Nhớ đâu chỉ có lúc này
    Nhớ em nhớ cả lúc say men tình

    CÙng ai anh hỏi làm chi
    Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
    ..
    Men tình nồng thắm dễ say
    KHi say đắm đuối lối này chưa đi
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết

    CÙng ai anh hỏi làm chi
    Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
    ..
    Men tình nồng thắm dễ say
    KHi say đắm đuối lối này chưa đi
    Được chăng Sen lại được chăng
    Được chăng, chăng được thưa rằng được chăng


    Chưa đi thì chưa biết gì
    Đi qua sẽ thấy li kì lắm nha
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Được chăng Sen lại được chăng
    Được chăng, chăng được thưa rằng được chăng


    Chưa đi thì chưa biết gì
    Đi qua sẽ thấy li kì lắm nha
    Được chăng, hỏi khó trả lời
    Làm sao nói được chuyện đời mai sau

    Lắm nha...nghe giống nhiều răng
    Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết

    CÙng ai anh hỏi làm chi
    Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
    ..
    Men tình nồng thắm dễ say
    KHi say đắm đuối lối này chưa đi
    Được chăng, chẳng được Sen à
    Chơi đề hết vốn thì ra ăn mày

    Chưa đi đã nhớ đã nhung
    Đi rồi chắc ngẩn ngơ trông sớm chiều

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Được chăng, chẳng được Sen à
    Chơi đề hết vốn thì ra ăn mày

    Chưa đi đã nhớ đã nhung
    Đi rồi chắc ngẩn ngơ trông sớm chiều
    Ăn Mày cô có thương SEn
    Chỉ trách cái số là đen đen hoài

    Sớm chiều ra ngóng vào tro^ng
    Con gái quá tuổi lấy chồng đã lâu
    Mẹ già thoáng chút u sầu
    Pha lê cô hỡi qua cầu đi cô
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •