Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đôi môi vết bỏng vẫn còn
    Dấu đam mê cũ mỏi mòn bao trăng
    Bao trăng cùng lướt thăng trầm
    Hơn nhau chi để lỡ lầm tri giao

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Bao trăng cùng lướt thăng trầm
    Hơn nhau chi để lỡ lầm tri giao
    "Chi giao" là loại CHI nào
    Nghe Thy nói thấy nhường nao lạ kỳ

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    "Chi giao" là loại CHI nào
    Nghe Thy nói thấy nhường nao lạ kỳ
    Lạ kỳ đúng chú chó điên
    Lâu lâu lại mới ngang nhiên hiện hình
    Niềm riêng vắng bóng chú mình
    Thì thầm to nhỏ thất tình phải ko?

    *** Lâu mới thấy em, năng về NR chơi nha em, tứ điên dạo này ko thấy nhộn nhịp nữa...Cũng thấy buồn.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Lạ kỳ đúng chú chó điên
    Lâu lâu lại mới ngang nhiên hiện hình
    Niềm riêng vắng bóng chú mình
    Thì thầm to nhỏ thất tình phải ko?

    *** Lâu mới thấy em, năng về NR chơi nha em, tứ điên dạo này ko thấy nhộn nhịp nữa...Cũng thấy buồn.
    Phải không? Lạc mất nàng thơ
    Bốn chàng đi kiếm lơ ngơ chưa về?


    Bị hội chứng thời tiết hay sao í...
    "Mong trời gió thuận mưa hòa
    Để thơ mọc trong lòng người thi sĩ...."

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Phải không? Lạc mất nàng thơ
    Bốn chàng đi kiếm lơ ngơ chưa về?



    Chưa về thì cũng chẳng sao?
    Ngoài trời nóng lắm ta vào niềm riêng
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    [/COLOR]

    Chưa về thì cũng chẳng sao?
    Ngoài trời nóng lắm ta vào niềm riêng
    Niềm riêng một cõi mát lòng
    Sao Sen đi mãi mà không chịu về?

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Niềm riêng một cõi mát lòng
    Sao Sen đi mãi mà không chịu về?
    Chịu về, muốn có được chăng
    Thi cử bộn bề mỏi cẳng chạy đua
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •