Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Gió ru cây lá ngủ rồi
    Sao ai chưa đến ru tôi đêm này
    Đêm này chẳng ngủ nhớ ai ?
    Mình tôi một bóng u hoài chông chênh

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thằng tôi đào dạ giấu tình
    Vùi không sâu được một mình quắt quay
    Quắt quay cũng bởi chữ tình
    Dăm ba tin nhắn rơi vào thinh không.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Đêm này chẳng ngủ nhớ ai ?
    Mình tôi một bóng u hoài chông chênh



    Quắt quay cũng bởi chữ tình
    Dăm ba tin nhắn rơi vào thinh không.
    Thinh không hờ hững vô tình
    Gửi vào nỗi nhớ để mình buồn hơn
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •