Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/1143

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Một người dưới mái hiên nhà
    Ngẩn ngơ chờ đợi đóa hoa vô tình
    Vô tình chạm phải ánh trăng
    Đêm về nằm mộng chị Hằng trọn đêm


    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Một người, hay rất nhiều người
    Lồng bàn mới úp đủ mười hay trăm?
    Hay trăm năm đọng một ngày
    Mà nghe trời đất về vây tứ bề

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hay trăm năm đọng một ngày
    Mà nghe trời đất về vây tứ bề
    Tứ bề bóng tối phủ vây
    Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tứ bề bóng tối phủ vây
    Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung
    Nhớ nhung một chút bóng hồng.
    Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Nhớ nhung một chút bóng hồng.
    Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.
    Em qua nhẹ gót thôi mà
    Lá ghen nên dưới gót ngà lao xao

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Em qua nhẹ gót thôi mà
    Lá ghen nên dưới gót ngà lao xao
    Lao xao gió khẽ rì rào
    Lời thương lời nhớ ngọt ngào bên tai
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Lao xao gió khẽ rì rào
    Lời thương lời nhớ ngọt ngào bên tai
    Bên tai còn thỏang lời mây
    Mình theo ngọn gió tìm ngày tìm đêm

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tứ bề bóng tối phủ vây
    Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung
    Nhớ nhung đem thả lên trời
    Nhờ mây đem đến cho người phương nao

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Nhớ nhung một chút bóng hồng.
    Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.
    Em qua đường phố thêm buồn
    Em về đường phố mưa tuôn ầm ầm

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nhớ nhung đem thả lên trời
    Nhờ mây đem đến cho người phương nao
    Phương nao có nhớ một ngày
    Nắng mưa đoàn tụ vui vầy cùng nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Em qua đường phố thêm buồn
    Em về đường phố mưa tuôn ầm ầm



    Phương nao có nhớ một ngày
    Nắng mưa đoàn tụ vui vầy cùng nhau
    Cùng nhau nâng chén rượu nồng.
    Vui vì thêm bạn, tình hồng niềm riêng

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Cùng nhau nâng chén rượu nồng.
    Vui vì thêm bạn, tình hồng niềm riêng
    Niềm riêng của bạn của mình
    Đặt vào chung chén nên tình tri âm

Trang 1 / 3 123 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •