Trang 7 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 567891757107 ... LastLast
Bài 61 đến 70/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #61
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Trong lòng sóng dập sóng dồn
    Phong ba ai rắc mà cuồng tâm can[/COLOR]
    Tâm can đang rối tơ vò
    Yêu người chưa được đã lo mất người
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #62
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tâm can đang rối tơ vò
    Yêu người chưa được đã lo mất người
    Mất người... ta cũng mất ta
    Trần gian phút chốc... thành ra nấm mồ

  3. #63
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mất người... ta cũng mất ta
    Trần gian phút chốc... thành ra nấm mồ
    Nấm mồ cát bụi hư vô
    Bụi trần giũ sạch bước vô thiên đường

  4. #64
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Nấm mồ cát bụi hư vô
    Bụi trần giũ sạch bước vô thiên đường
    Thiên đường hạ giới là đây
    Mời bạn cùng tới nơi đây, Cát Bà
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #65
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thiên đường hạ giới là đây
    Mời bạn cùng tới nơi đây, Cát Bà
    Cát bà gần sát đồ sơn.
    Chọi trâu còn có lại hơn chọi người.

  6. #66
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Cát bà gần sát đồ sơn.
    Chọi trâu còn có lại hơn chọi người.

    Chọi người ...ta cũng mẻ đầu
    Thôi thì ...ta cứ ...mặt ngầu ...thị oai ...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  7. #67
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Chọi người ...ta cũng mẻ đầu
    Thôi thì ...ta cứ ...mặt ngầu ...thị oai ...
    Thị oai, câu này rõ khoai
    TAT mà họa thế chẳng ai dám liều
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #68
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thị oai, câu này rõ khoai
    TAT mà họa thế chẳng ai dám liều
    Dám liều ba bảy cũng liều
    Nhưng mà không dám, nên khều khều chơi thôi

  9. #69
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Dám liều ba bảy cũng liều
    Nhưng mà không dám, nên khều khều chơi thôi
    Chơi thôi ...chơi thế nào đây
    Xin cô chỉ giáo ...kiểu hay ...cho trò ...

    (khà khà...kiểu nào đây !!!)
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  10. #70
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Chơi thôi ...chơi thế nào đây
    Xin cô chỉ giáo ...kiểu hay ...cho trò ...

    (khà khà...kiểu nào đây !!!)
    Cho trò kiến thức mở mang
    Mai sau vững chí dệt Vàng nước Nam
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 7 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 567891757107 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •