Trang 57 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 747555657585967107 ... LastLast
Bài 561 đến 570/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #561
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Đỡ sầu kiếm cái bán chơi
    Quạt mo được giá...lắm nguời tranh mua..
    Tranh mua ảo ảnh vinh quang
    Tôi xin rút lại chẳng màng thế nhân
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #562
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Tranh mua, tranh bán là thường
    Nhưng mà sức mấy anh nhường nhà băng
    Nhà băng giờ bận, hổng chơi
    Em buôn những thứ...đầy người phải lo...
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  3. #563
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Nhà băng đến kéo nhà Oa
    Tiền không có trả, tối mai ngủ đường. Hu Hu
    Ngủ đường cũng sướng chị ơi
    Ngắm trời ngắm đất vẽ vời cùng trăng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #564
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Nhà băng giờ bận, hổng chơi
    Em buôn những thứ...đầy người phải lo...
    Phải lo thân phận con bò
    Suốt ngày gặm cỏ rồi lo.....gật gù
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #565
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tranh mua ảo ảnh vinh quang
    Tôi xin rút lại chẳng màng thế nhân
    Thế nhân cũng lắm chuyện hề
    Thôi em an phận về quê chăn bò
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  6. #566
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tiêu sầu uống hết cả chai
    Cạn trơ đáy chén thở dài, không say
    Không say phí cả rượu bình
    Thôi ta đành phải tìm tình để say.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #567
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Thế nhân cũng lắm chuyện hề
    Thôi em an phận về quê chăn bò
    Chăn bò nhưng vẫn cứ lo
    Lo trời, lo đất lo.....bò trắng răng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #568
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Phải lo thân phận con bò
    Suốt ngày gặm cỏ rồi lo.....gật gù
    Gật gù kể cũng hay nha
    Hôm qua gánh hát vừa ra nhiều trò...
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  9. #569
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Đỡ sầu thì phải làm trâu
    Tai to nhưng điếc trâu đâu biết gì

    Hehehe, cấm các bác nghĩ linh tinh
    Biết gì ai bảo biết gì...
    Anh đây có biết cái gì nữa đâu
    Bây giờ chỉ thích hoạ thơ
    Làm vui người ấy mình lại thảnh thơi

  10. #570
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chăn bò nhưng vẫn cứ lo
    Lo trời, lo đất lo.....bò trắng răng
    Trắng răng cái phận con bò
    Thế nên mới lấy quạt mo che vào...
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

Trang 57 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 747555657585967107 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •