Trang 34 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 2432333435364484 ... LastLast
Bài 331 đến 340/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #331
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Con bồng con bế đi chơi
    Khi nào mỏi quá đánh rơi giữa đường
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #332
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Con bồng con bế đi chơi
    Khi nào mỏi quá đánh rơi giữa đường
    Giữa đường đứt gánh ai ơi
    Người đi xin tiễn vài lời, được chăng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #333
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Được chăng, chắc chẳng được đâu
    Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  4. #334
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Được chăng, chắc chẳng được đâu
    Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?
    Được chăng....phải cố thôi Sen
    Viết bài nhuận bút ta đem chơi Đề.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  5. #335
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Được chăng, chắc chẳng được đâu
    Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?
    Được chăng nối lại thế nào
    Tình kia đã cạn nối vào được chăng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #336
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Được chăng....phải cố thôi Sen
    Viết bài nhuận bút ta đem chơi Đề.
    Chơi đề về quán ông Vồng
    Cuối ngày dò bảng tiền không còn gì
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #337
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Được chăng nối lại thế nào
    Tình kia đã cạn nối vào được chăng
    Được chăng , đã bảo đc mà
    Mua hồ gắn lại thế là được chăng?

    Trích dẫn Trích dẫn của HTNN
    Chơi đề về quán ông Vồng
    Cuối ngày dò bảng tiền không còn gì
    Còn gì vẫn còn cái quần
    Hay là gán nốt lấy phần đánh lô
    Last edited by Klosen; 25-06-2009 at 04:12 PM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  8. #338
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Được chăng , đã bảo đc mà
    Mua hồ gắn lại thế là được chăng?


    Còn gì vẫn còn cái quần
    Hay là gán nốt lấy phần đánh lô
    Được chăng anh đón em về
    Xây đài tình ái nguyện thề, được chăng

    Đánh lô suốt mấy tháng ròng
    Nợ nần chồng chất sao không thấy về
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #339
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Được chăng anh đón em về
    Xây đài tình ái nguyện thề, được chăng

    Đánh lô suốt mấy tháng ròng
    Nợ nần chồng chất sao không thấy về
    Được chăng, đợi đến mai nha
    Em về hỏi mẹ xem là được chăng



    Thấy về còn mỗi bộ xương
    KHi không mặc áo ra đường tưởng ma
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  10. #340
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Được chăng, đợi đến mai nha
    Em về hỏi mẹ xem là được chăng



    Thấy về còn mỗi bộ xương
    KHi không mặc áo ra đường tưởng ma
    Được chăng mẹ hỏi con này
    Thương con gả bán thế này được chăng

    Tưởng ma đề nó hiện về
    Giật mình tỉnh giấc cơn mê, ghi đề
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 34 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 2432333435364484 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •