Trang 28 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 1826272829303878 ... LastLast
Bài 271 đến 280/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #271
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Gió xiêu hoa nắng trải đầy
    Gửi hồn theo bóng mây bay cuối chiều
    Cuối chiều nắng rớt bên sông
    Em còn mê mải gánh gồng tình ai
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #272
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Cuối chiều nắng rớt bên sông
    Em còn mê mải gánh gồng tình ai
    Rợp hồn quẩy gánh mơ say
    Hoàng hôn xuống phố tìm ai cũng buồn
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

  3. #273
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Cuối chiều nắng rớt bên sông
    Em còn mê mải gánh gồng tình ai
    Tình ai đánh rớt bên hồ
    Vô tình lại được hoa Bồ Công Anh
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #274
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Tình ai đánh rớt bên hồ
    Vô tình lại được hoa Bồ Công Anh
    Công anh xúc tép nuôi cò
    CÒ ăn cò lớn, cò dò lên cây
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #275
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Công anh xúc tép nuôi cò
    CÒ ăn cò lớn, cò dò lên cây
    Lên cây...cũng là câu này
    Hình như đã có ở đâu rồi nè
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  6. #276
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    rồi nè bạn hổng biết sao
    Câu này cửa miệng ai nào biết không?
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #277
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    rồi nè bạn hổng biết sao
    Câu này cửa miệng ai nào biết không?
    Biết không anh hỏi em rằng
    Tình duyên chưa cạn phải chăng chia lìa
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #278
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    chia lìa mặc kệ kệ người ta
    Tim ta ko thế, hoá ra vui mừng
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  9. #279
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết
    Lên cây...cũng là câu này
    Hình như đã có ở đâu rồi nè
    Rồi nè.. vừa liếc vừa ghi
    Hoa đâu nhiều thế Candy... chắc là...

    Hic hic... Mình được mỗi 2 bó...

  10. #280
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Rồi nè.. vừa liếc vừa ghi
    Hoa đâu nhiều thế Candy... chắc là...

    Hic hic... Mình được mỗi 2 bó...
    Chắc là bữa trúng lô đề
    Dư ra sắm đại một vài bó hoa
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

Trang 28 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 1826272829303878 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •